Ca sĩ Hà Nhi kể nỗi cô đơn sau chuyện tình dở dang

Thành Long
Thành Long
18/07/2019 10:00 GMT+7

Sau khi giành quán quân Ẩn số hoàn hảo, Hà Nhi tập trung thực hiện các sản phẩm âm nhạc dành tặng người hâm mộ. Mới đây, cô ra mắt MV Chắc tôi phải quên người thôi.

Chắc tôi phải quên người thôi là bản ballad buồn mà nhạc sĩ Triết Phạm sáng tác riêng cho Hà Nhi. Nội dung bài hát kể về những ngày tháng sống trong nỗi cô đơn của một cô gái vừa trải qua chuyện tình dang dở. Xuyên suốt MV, Hà Nhi một mình thể hiện từng cảm xúc của một cô gái thất tình, vừa buồn, vừa tuyệt vọng. Tuy nhiên đến cuối cùng, nữ ca sĩ tô son, kéo rèm cửa để ánh sáng hắt vào căn phòng và ôm sát bên một chàng trai giấu mặt như sự mở đầu tươi sáng, hạnh phúc sau khoảng thời gian chìm trong đau khổ.
Với MV Chắc tôi phải quên người thôi, Hà Nhi không chọn một kịch bản kịch tính hay không gian mở vì nữ ca sĩ mong muốn hình ảnh lẫn ca từ sẽ được gói gọn trong một cung bậc cảm xúc nhất định. Căn phòng và những không gian được đưa vào MV nhằm mục đích phác họa rõ nét nỗi cô đơn, chìm đắm trong sự nuối tiếc chuyện tình đã qua khó có thể thoát ra.

Liên tục ra sản phẩm mới, Hà Nhi mong muốn được khẳng định bản thân và cống hiến cho nghệ thuật

Ảnh: NVCC

Hà Nhi cho biết vì các sản phẩm âm nhạc trước cô thể hiện đều mang màu sắc khá sôi động nên ở Chắc tôi phải quên người thôi, quán quân Ẩn số hoàn hảo đã phải tiết chế khá nhiều để phù hợp với tinh thần ca khúc. Ngoài ra, dòng nhạc ballad cũng là con đường Hà Nhi muốn thử sức nên cô đã lựa chọn ca khúc này để làm MV trong dự án trở lại thị trường âm nhạc năm 2019.
“Tôi đã mất 4 năm hoạt động nghệ thuật trong thầm lặng, nên lần trở lại này, chắc chắn vẫn còn nhiều lạ lẫm với khán giả. Tôi cũng hiểu ca khúc đã chọn khá “nặng” với tai nghe nhiều người, khi Vpop đang đón nhận rất nhiều sản phẩm âm nhạc mang màu sắc hiện đại, nội dung drama… Tuy nhiên tôi đã đi con đường không bằng phẳng suốt 4 năm nên lần trở lại bằng sản phẩm được chuẩn bị chỉn chu này, tôi cũng không chọn dễ dàng. Điều tôi mong muốn chính là khán giả sẽ nhìn tôi như một nữ ca sĩ luôn cầu thị được khẳng định bản thân, được cống hiến cho nghệ thuật”, Hà Nhi chia sẻ.
Đồng thời, nữ ca sĩ tiết lộ sau Chắc tôi sẽ quên người thôi, cô sẽ tiếp tục bắt tay vào các dự án âm nhạc dài hơi, được phát hành liên tục trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.