Ca Huế hướng về biển đảo

12/06/2014 03:15 GMT+7

Tối 10.6, tại Bảo tàng Văn hóa Huế (số 25 Lê Lợi, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) diễn ra chương trình ca Huế thính phòng đặc biệt, hướng về biển Đông.

Nghệ sĩ trẻ Ý Nhi (giữa) với làn điệu Hò mái nhì và Nam bình qua bài Sắt son gìn giữ biển trời Nam  - Ảnh: B.N.L
Nghệ sĩ trẻ Ý Nhi (giữa) với làn điệu Hò mái nhì và Nam bình qua bài Sắt son gìn giữ biển
trời Nam  - Ảnh: B.N.L
 

Tại đêm diễn, nghệ sĩ Kim Vàng, đại diện CLB Ca Huế thính phòng, chia sẻ: “Hưởng ứng Tuần lễ biển đảo Việt Nam, CLB Ca Huế thính phòng đã phát động các nghệ nhân - nghệ sĩ sáng tác những lời ca Huế mới, thể hiện tâm tư, tình cảm, thái độ của mình trước vấn đề biển Đông từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam. Chúng tôi vô cùng xúc động trước hình ảnh các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, các ngư dân dù hiểm nguy vẫn bất chấp, quyết tâm bám biển. Không thể ra được tận nơi, chúng tôi đành dùng tiếng hát, lời ca của mình để bày tỏ tình cảm cũng như cổ vũ tinh thần của các chiến sĩ, các ngư dân đang ngày đêm giữ vững biển trời Tổ quốc”.

Đông đảo công chúng và du khách đã thưởng thức 10 ca khúc được đặt lời mới dựa trên phần nhạc của các làn điệu Nam bình, Phú lục, Hành vân, Tương tư khúc... như: Bài ca văn hóa (làn điệu cổ bản, Thanh Tùng soạn lời, nghệ sĩ Ý Nhi thể hiện), Biển gọi (tổ khúc do Đỗ Hùng soạn lời, nghệ sĩ Kim Hồng thể hiện), Tình người em gái hậu phương (vè, Xuân Thu soạn lời), Biển đảo, trái tim Tổ quốc (Hò mái nhì - Nam bình do nghệ sĩ Kim Vàng soạn lời và trình diễn), Sóng tràn biển Đông (làn điệu Phú lục, Ý Nhi soạn lời và thể hiện), Sắt son gìn giữ biển trời Nam (Hò mái nhì - Nam bình, Võ Quê soạn lời, Ý Nhi thể hiện)...

Chương trình là thông điệp văn hóa bày tỏ tình yêu thiêng liêng với biển đảo Tổ quốc, phản đối hành động Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở biển Đông.

Bùi Ngọc Long

 >> Trẻ thơ hướng về biển Đông
 >> Cùng hướng về biển Đông
 >> Bệnh viện hướng về biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.