Bút trưởng Vòm Me Xanh 'xin một vé đi tuổi thơ'

05/04/2020 07:11 GMT+7

Từng một thời tên tuổi Gia Bảo, cây bút nữ sinh Trường Trưng Vương (Q.1), nổi tiếng trên các báo ở TP.HCM và nhiều tập san văn chương bằng những sáng tác tuổi học trò .

Sau khi bút nhóm Vòm Me Xanh của Báo Mực Tím được thành lập, với tài năng của mình, Gia Bảo nhanh chóng được chọn là “chị chủ” của khoảng 20 cây bút học trò trong nhóm với tên Me Địa vì ngoại hình hơi... mũm mĩm. Và Gia Bảo cũng là “trái me” đầu tiên của Vòm Me Xanh được NXB Trẻ ấn hành tập sách Quay đi và khóc.
Sau thời gian dài chú tâm với nghề báo và những hoạt động chăm lo cho trẻ em, mới đây nhà văn Gia Bảo (ảnh) đã bất ngờ “xin một vé đi tuổi thơ” với tác phẩm mới nhất Những ngôi làng trên triền dốc (NXB Trẻ). “Cuốn sách đánh dấu sự trở lại văn chương như là món quà, tôi muốn tặng cho tuổi thơ mình”, Gia Bảo chia sẻ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.