Bỗng dưng muốn... viết phê bình

14/06/2020 09:07 GMT+7

Từ một thầy giáo dạy văn cấp 3 ở Phú Yên, Nguyễn Văn Hòa (ảnh) nhẹ nhàng bước vào văn chương với tập sách chủ biên đầu tay 32 đề văn và nghị luận lớp 12 vào năm 2018.

Mới đây, anh lại gây bất ngờ với các đồng nghiệp khi in cùng lúc hai tập sách Tình thơ bạn thơCon tằm rút ruột nhả tơ.
Nếu Tình thơ bạn thơ là “36 khúc đò đưa” phê bình thơ của các tác giả có nhiều dấu ấn đặc biệt với nền văn học Việt Nam đương đại, thì đến Con tằm rút ruột nhả tơ, Nguyễn Văn Hòa viết cả về thơ và văn xuôi của những cây bút nổi tiếng.
“Là giáo viên dạy văn, tôi có điều kiện tiếp xúc với tác phẩm văn học cả trong và ngoài nhà trường. May mắn hơn nữa là tôi được tham gia học tập nghiên cứu chuyên sâu về văn học và được gặp gỡ, trao đổi giao lưu với nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng nên tình yêu văn chương ngày càng sâu đậm, bỗng dưng tôi chuyển sang mê viết sách phê bình lúc nào chẳng hay.
Dự kiến cuối năm 2020, tôi còn in thêm 2 tập. Mọi bản thảo đã hoàn thiện xong”, anh Hòa bộc bạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.