Bố ơi! Mình đi đâu thế: Ôm bụng nghe các ông bố diễn 'kịch chế'

07/08/2015 14:43 GMT+7

(iHay) Rất nhiều câu chuyện hài hước đã diễn ra trong một ngày nhàn rỗi của các cặp bố con.

(iHay) Rất nhiều câu chuyện hài hước đã diễn ra trong một ngày nhàn rỗi của các cặp bố con.

>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: 'Con điệu thì được nhưng đỏng đảnh thì không'
>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: Bật cười Xuân Bắc chỉ đạo Đỗ Minh múa 'bướm chúa'

Bố ơi! Mình đi đâu thế: Các ông bố hùa nhau diễn kịch chế 1
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Các ông bố hùa nhau diễn kịch chế 2Bốn nhóc tì trong nhiệm vụ bắt gà, bắt lợn
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt gà và bắt lợn cùng với một cuộc chiến tranh lạnh nho nhỏ giữa Totti và Chíp nhưng cuối cùng các cặp bố con đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi và khám phá những bí ẩn của rừng núi Tây Bắc. Các ông bố lười biếng đã có quyết định góp gạo thổi cơm chung để "chia việc cho nhanh".
Mật thư mới chưa xuất hiện, không có nhiệm vụ nào cần hoàn thành, bố Đỗ Minh đã tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ và không khí trong lành của miền núi Tây Bắc bằng cách "tắm tiên" và hào hứng đi khoe với bố Xuân Bắc về cách hưởng lạc thú vị của mình.
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Ôm bụng nghe các ông bố diễn 'kịch chế'  - ảnh 3Các ông bố nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới
Cũng trong tập 10, nhiều văn hóa, lễ hội, phong tục truyền thống của người Thái được giới thiệu với khán giả truyền hình. Các bé sẽ học điệu múa Xòe Trá và biểu diễn trên sân khấu cùng vở kịch câm của các bố. Nhiều tình huống hài hước đã xảy ra trong quá trình luyện tập văn nghệ của hai đội bố con. Bé Bi với câu nói "nâu ne vờ" đã khiến các cô giáo rất vất vả, từ dịu dàng thuyết phục đến "dọa dẫm" sẽ mách bố mới làm cho cậu bé bướng bỉnh này chịu tập múa.
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Ôm bụng nghe các ông bố diễn 'kịch chế'  - ảnh 4
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Ôm bụng nghe các ông bố diễn 'kịch chế'  - ảnh 5
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Ôm bụng nghe các ông bố diễn 'kịch chế'  - ảnh 6Bốn cặp bố con háo hức tìm hiểu nét văn hóa, lễ hội, phong tục truyền thống của người Thái 
Trong khi đó, đạo diễn bất đắc dĩ Xuân Bắc đang dàn dựng vở kịch câm cho lễ hội Hát Trá với tiêu chí: "Hoàn toàn chúng ta có thể bịa ra những chi tiết dựa trên câu chuyện đấy". Bố Minh Khang vào vai con trâu, Xuân Bắc đóng vai thầy mo, doanh nhân Đỗ Minh vào vai cô sơn nữ đang đi bắt cá thì bị trai bản Mạnh Trường trêu ghẹo.
Vở kịch câm đã bị chế của các ông bố sẽ được biểu diễn trong tập 10 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? vào trưa 15.8 trên VTV3.
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Các ông bố hùa nhau diễn kịch chế 10
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Các ông bố hùa nhau diễn kịch chế 11
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Các ông bố hùa nhau diễn kịch chế 12
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Các ông bố hùa nhau diễn kịch chế 13
Các ông bố cười nắc nẻ với vở kịch chế của "đạo diễn" Xuân Bắc

Chim Gõ Kiến
Ảnh: BTC

>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: 'Con điệu thì được nhưng đỏng đảnh thì không'
>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: Bật cười Xuân Bắc chỉ đạo Đỗ Minh múa 'bướm chúa'
>> Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Xúc động con cầm đèn vào rừng tìm bố
>> Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Bố con Xuân Bắc tìm cách lách luật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.