Bố ơi! Mình đi đâu thế: Các ông bố kiếm sống bằng đạp xích lô

31/10/2015 17:57 GMT+7

(iHay) Nếu như Minh Khang đắt khách đến mặt bơ phờ không nói nên lời thì doanh nhân Đỗ Minh tìm mãi chẳng thấy ai kêu.

(iHay) Nếu như Minh Khang đắt khách đến... bơ phờ không nói nên lời thì doanh nhân Đỗ Minh tìm mãi chẳng thấy ai đi xích lô.

>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: Mạnh Trường rớt nước mắt kể về con

Doanh nhân Đỗ Minh diện bảnh bao nhưng ế khách chỏng chơDoanh nhân Đỗ Minh diện bảnh bao nhưng ế khách chỏng chơ
Tập 21 'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' vẫn là hành trình khám phá Hà Nội. Nhiệm vụ lúc này là các bố sẽ phải kiếm tiền bằng cách tự tìm khách du lịch, đưa họ đi tham quan danh lam thắng cảnh bằng xích lô.
Trong khi nhạc sĩ Minh Khang với vẻ ngoài phốp pháp thì đắt khách đến bơ phờ không nói nên lờiTrong khi nhạc sĩ Minh Khang với vẻ ngoài nặng nề thì đắt khách đến bơ phờ không nói nên lời
Trong chuyến hành trình dài của 'Bố ơi! Mình đi đâu thế?', không ít lần bốn cặp bố con gặp thử thách khó khăn khi phải kiến tiền mưu sinh, hoặc mua quà cho người thân. Các ông bố nổi tiếng không ngại xoay sở trong khi bốn nhóc tì cũng lần đầu phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Trải qua tất cả những thử thách, bốn cặp bố con thêm hiểu được nỗi vất vả của những người lao động khắp mọi miền đất nước. Các bé ngày càng trưởng thành hơn, ngoan và yêu lao động hơn.
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Các ông bố kiếm sống bằng đạp xích lô - ảnh 3
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Các ông bố kiếm sống bằng đạp xích lô - ảnh 4Các bố Minh Trường và Xuân Bắc tỏ ra thuần thục trong việc phục vụ khách
Trước đó, sau nhiều pha trăn trở suy luận với mật thư, bố con Xuân Bắc cũng đã tìm được địa chỉ thực hiện nhiệm vụ - khám phá cuộc sống của một gia đình Hà Nội gốc, sinh sống trong ngôi nhà cổ hơn 80 năm tuổi với 4 thế hệ sống cùng nhau.
Bố con Xuân Bắc khám phá cuộc sống của một gia đình Hà Nội gốcBố con Xuân Bắc khám phá cuộc sống của một gia đình Hà Nội gốc
Ít khi được chứng kiến cuộc sống của một gia đình nhiều thế hệ, Bi béo không khỏi bị bối rối đôi chút với cách xưng hô. Như thường lệ, bố Bắc đã nhanh chóng giải thích cho Bi theo một cách vô cùng quái chiêu khiến cậu đã rối lại càng thêm rối.
“Con của ông thì gọi cụ đây bằng bà, còn con của con của ông thì gọi cụ đây bằng cụ”, Xuân Bắc hài hước giảng giải“Con của ông thì gọi cụ đây bằng bà, còn con của con của ông thì gọi cụ đây bằng cụ”, Xuân Bắc hài hước giảng giải
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Các ông bố kiếm sống bằng đạp xích lô - ảnh 7Về phần Chíp, cô bé tỏ ra vô cùng thích thú khi được học nấu ăn với nghệ nhân Ánh Tuyết
Chị cả Suti cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Văn Miếu Quốc Tử GiámChị cả Suti cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Văn Miếu Quốc Tử Giám
Trong khi đó, Tốt Ti và bố Đỗ Minh lại gặp trục trặc nhỏ khi gặp phải nhiệm vụ khó. Đã có lúc Tốt Ti chán nản và muốn bỏ cuộc nhưng bố Minh Đỗ rất tâm lý đã giúp con lấy lại tinh thầnTrong khi đó, Tốt Ti và bố Đỗ Minh lại gặp trục trặc nhỏ khi gặp phải nhiệm vụ khó. Đã có lúc Tốt Ti chán nản và muốn bỏ cuộc nhưng bố Minh Đỗ rất tâm lý đã giúp con lấy lại tinh thần
Trong lúc các ông bố nhận nhiệm vụ đi kiếm tiền trang trải cuộc sống thì các bé thử sức mình trong một hoạt cảnh trên trường quay. Suti, Bi, Tốt Ti và Chíp đã rất hào hứng vào vai các diễn viên để tổ chức một buổi phỏng vấn về giáo dục.
Tập 22 của chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 7.11..2015
Bi béo khiến khán giả thích thú khi vào vai giáo sư

Chim Gõ Kiến
Ảnh: BTC

>> Nhiều nghệ sĩ Việt nổi tiếng vẫn ở nhà thuê
>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: Mạnh Trường rớt nước mắt kể về con
>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: Xuân Bắc - Đỗ Minh đọ cơ bắp
>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: Gay cấn trên đảo hoang
>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: Suti tiết lộ bố Minh Khang 'dám' mắng vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.