Bộ ảnh “Tây Nguyên màu xám” đoạt giải nhất

22/11/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Bộ ảnh Tây Nguyên màu xám của tác giả Nguyễn Na Sơn (Hà Nội) đoạt giải nhất cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2012 đã khiến người xem nhức nhối, trăn trở về nạn chặt phá rừng.

Lễ trao giải cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2012, do tạp chí Vietnam Heritage phối hợp cùng Hội Di sản Văn hóa TP.HCM tổ chức sáng 22.11, đã tôn vinh 19 tác phẩm xuất sắc nhất.

Khác với những cuộc thi ảnh nghệ thuật khác, vốn thường đem lại những xúc cảm thẩm mỹ, nhiều bức ảnh của Di sản Việt Nam 2012 lại gây... nhức nhối lòng người.

Bộ ảnh Tây Nguyên màu xám của tác giả Nguyễn Na Sơn (Hà Nội) đoạt giải nhất (dành cho ảnh bộ) đã khiến người xem không khỏi suy nghĩ, trăn trở về cái cách mà người ta đang hủy hoại rừng.

 
Nguyễn Na Sơn nhận giải nhất ảnh bộ - Ảnh: Thiên Hương


Và bộ ảnh Tây Nguyên màu xám - Ảnh chụp lại: Thiên Hương

Nguyễn Na Sơn cho biết anh thực hiện bộ ảnh này khi đặt chân đến Tây nguyên, nhìn những cột khói xám xịt bốc lên từ nạn đốt rừng. Chính vì thế, thay vì màu xanh ngút ngàn của núi rừng, bộ ảnh lại phủ một màu xám nhức nhối.

Bộ ảnh Tây Nguyên màu xám cũng nhận giải đặc biệt cho tác phẩm có ý nghĩa về môi trường.

Góp thêm vào "tiếng thiên nhiên kêu cứu" còn có bộ ảnh Tàn sát loài khỉ của tác giả Lê Hoài Phương (Bình Thuận), đoạt giải khuyến khích nội dung ảnh bộ.

 
Một bức ảnh trong bộ Tàn sát loài khỉ của tác giả Lê Hoài Phương - Ảnh chụp lại: Thiên Hương

Những tác phẩm xuất sắc từ cuộc thi đã được triển lãm tại Phan Thiết, Cần Thơ, Nha Trang, Hà Nội, Hội An, Hạ Long. Đây là một trong những hoạt động quy mô nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, 100 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn từ 2.890 tác phẩm dự thi, được mang ra triển lãm tại Bảo tàng TP.HCM (Q.1) đến hết ngày 30.11.

Trái ngược hoàn toàn với những bức ảnh về thiên nhiên bị tàn phá là những tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp của xứ sở cùng nét đặc sắc của những làng nghề, văn hóa vùng miền… Trong đó, nhiều bức ảnh đoạt giải cao như Khoảnh khắc Hạ Long của Nguyễn Phụng Chí (giải nhất), Mưa trên phố cổ của Trần Thị Tuyết Mai (giải nhì), Nắng sớm cửa ô của Ngô Dư (giải ba), Vào vụ sớm của Vũ Chiến (giải ba)…

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm còn mang đến cái nhìn tìm tòi thú vị về phong tục tập quán Việt Nam, như: Lễ hội vật cầu bùn của Phạm Văn Lự (giải nhì ảnh bộ), Lễ tảo mộ của người Chăm Bani trong dịp Tết Ramưwan của Huỳnh Văn Nam (giải ba), Làm miến của Lại Diễn Đàm (giải ba)…

 


Bộ ảnh Làm miến ở làng Cự Đà, Hà Nội của tác giả Lại Diễn Đàm - Ảnh chụp lại: Thiên Hương


Mưa trên phố cổ của Trần Thị Tuyết Mai - Ảnh chụp lại: Thiên Hương


Đám ma, nét văn hóa của người H'Mông của tác giả Phạm Thuần Thư - Ảnh chụp lại: Thiên Hương


Lễ hội Đả ngư của tác giả Trần Quốc Nam - Ảnh chụp lại: Thiên Hương


Lễ hội Vật cầu bùn của tác giải Phạm Văn Lự - Ảnh chụp lại: Thiên Hương


Tác phẩm Khoảnh khắc Hạ Long của tác giả Nguyễn Phụng Chí đoạt giải nhất nội dung ảnh lẻ - Ảnh chụp lại: Thiên Hương

Thiên Hương

>> Triển lãm cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam
>> Triển lãm ảnh “Di sản Việt Nam”
>> Đề nghị công nhận cây xoài 300 tuổi là di sản quốc gia
>> Giáo dục di sản ở Văn Miếu
>> Liên kết không gian di sản nhà Trần
>> Đi săn bắn nhầm người, lãnh án 18 tháng tù
>> Ký sự trên đất Ấn - Di sản từ một cuộc tình
>> Nhà thờ Giáng sinh trở thành di sản thế giới
>> Phiến quân Hồi giáo Mali phá hủy di sản thế giới
>> Sẽ trình UNESCO công nhận dân ca xứ Nghệ là di sản văn hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.