'Black Panther' được khen là tác phẩm xuất sắc nhất vũ trụ điện ảnh Marvel

11/02/2018 08:40 GMT+7

Black Panther là một 'bom tấn' siêu anh hùng thuộc dạng 'bình cũ rượu mới'. Tuy phần nội dung vẫn theo lối mòn nhưng diễn xuất sinh động, chân thực của dàn diễn viên đã giúp bộ phim ghi điểm trong lòng khán giả.

Kịch bản của Black Panther (tựa Việt: Chiến binh báo đen) có điểm tương đồng với Thor Wonder Woman. Cách triển khai câu chuyện, giải quyết vấn đề cũng không có gì đặc sắc. Nhưng với một “bom tấn” siêu anh hùng thiên về giải trí thì khó lòng đòi hỏi nội dung độc đáo, sáng tạo được. Đội ngũ sản xuất cũng vay mượn nhiều yếu tố văn hóa đậm chất châu Phi để khiến bộ phim mang màu sắc bản địa hơn. Dĩ nhiên khi du nhập đến Hollywood thì các yếu tố văn hóa chỉ dừng ở mức “cưỡi ngựa xem hoa”, giống như gia vị nêm vào khiến món ăn lạ miệng hơn chứ không quá sâu sắc.
Tuy là một vị vua nhân hậu nhưng T'Challa vẫn còn non trẻ, thiếu định hướng
Đúng như giới thiệu, điểm sáng của phim chính là diễn xuất của dàn diễn viên da màu và cách họ tiếp cận nhân vật. Black Panther/T’Challa của Chadwick Boseman là một người hùng không ngại bộc lộ cảm xúc cá nhân. Lúc cần nghiêm túc, gương mặt anh luôn thể hiện nét cương nghị và sự tập trung cao độ. Lúc xúc động, anh còn rơi những giọt nước mắt cho người anh họ thất lạc. Điều đó khiến anh khác hẳn những siêu anh hùng da trắng như Iron Man luôn tỏ ra bất cần, Captain America có phần quy củ, Thor hay nóng giận vô cớ - họ đều có điểm chung là thường phải gồng mình giấu kín cảm xúc để gánh vác trọng trách to lớn. Thế nhưng diễn xuất của Chadwick Boseman dù ổn nhưng vẫn chưa đủ lấp hết khiếm khuyết trong việc khắc họa nhân vật. Vị vua kiêm siêu anh hùng này nhìn chung vẫn còn non trẻ, chưa thể định hướng được đường lối lãnh đạo đúng đắn do đó chưa toát ra khí chất đế vương. So ra thì cô người yêu Nakia (Lupita Nyong'o) lẫn cô em gái Suri (Letitia Wright) lại có lập trường hơn anh.
Michael B. Jordan trong vai phản diện Erik Killmonger lại được giới phê bình tán thưởng hết lời, có lẽ do nhân vật này lôi kéo được sự đồng cảm từ phía người xem. Khác với T’Challa vẫn còn mông lung về mục tiêu trị vì, anh lại có sẵn đường lối cho riêng mình và phải “khai sáng” ngược lại cho cậu em họ. Tuy vậy, cũng như trường hợp kể trên, tài tử Michael B. Jordan nhập vai tốt nhưng rõ ràng nhân vật của anh có thể được xây dựng xuất sắc hơn nữa ngay từ khâu kịch bản. Nếu để Killmonger lẩn trốn ở Wakanda và tự lôi kéo về cho mình một lực lượng riêng chờ thời cơ đảo chính thì sẽ làm nổi bật sự đối trọng giữa hai chủ trương lãnh đạo cũng như sự chia rẽ trong nội bộ vương quốc, đồng thời đặt T’Challa vào thế phải lựa chọn giữa di sản ông cha để lại hay đi theo đường lối cách tân. Mâu thuẫn chính trị bắt rễ từ xung đột cũ - mới sẽ khiến T’Challa có dịp thể hiện sự chủ động và quyết đoán nhiều hơn. 
Vai diễn của Michael B. Jordan lôi kéo được sự đồng cảm của người xem
Thế nhưng Killmonger trong phim lại có sức bật rất thấp. Hắn hoạt động theo kiểu “độc cô cầu bại” thiếu khôn ngoan, hành động tự ý xông vào hang ổ Wakanda chẳng khác nào ôm bom cảm tử, đến cuối cùng chỉ là một kẻ nổi loạn chứ không đạt đến tầm vóc một phản diện xuất sắc. Câu chuyện cũng chỉ dừng ở mức T’Challa ái ngại Killmonger vì lí do riêng tư cá nhân, vì đó là anh họ thất lạc của mình chứ không bị phân tâm vì chủ trương lãnh đạo.
Bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên da màu tiếng tăm, tất cả đều có cá tính riêng, không bị lu mờ. Daniel Kaluuya sau vai diễn được đề cử Oscar trong Get Out cũng “truyền thần” cho nhân vật W’Kabi hết sức xuất sắc chỉ bằng ánh mắt. Những nhân vật nữ trong phim cũng rất mạnh mẽ, đôi khi quyết tâm và chính kiến của họ lấn át cả T’Challa.
Những nhân vật nữ mạnh mẽ trong Black Panther khiến ta nghĩ ngay đến những nữ chiến binh Amazon
Phần âm nhạc khiến bộ phim xứng đáng nhận một điểm cộng nữa. Sau thành công của Guardians of the Galaxy Thor 3, có thể dễ dàng nhận thấy Disney/Marvel đang đầu tư nhiều vào những bản nhạc bắt tai và rất hợp không khí phim. Thế nhưng những cảnh giao chiến vẫn chưa đủ mãn nhãn. Cảnh cận chiến thì cắt cúp quá nhiều nên chưa đủ “ép phê”. Còn màn “xáp lá cà” trên diện rộng cuối phim lại thiếu hẳn cao trào cảm xúc và sự bi tráng.
Nhìn chung, Black Panther làm tròn vai trò một bộ phim có vai trò giới thiệu siêu anh hùng mới trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Phim hiện được chấm 98/100 trên Rotten Tomatoes. Một số chuyên gia cho rằng đây là bộ phim xuất sắc nhất của MCU từ trước đến nay.
Mới đây, số ra mới nhất của tạp chí Time đã chọn Boseman làm gương mặt trang bìa. Như vậy, Black Panther trở thành bộ phim đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) xuất hiện trên bìa tạp chí danh tiếng nước Mỹ, cho thấy nam diễn viên da màu Chadwick Boseman đang trở thành tâm điểm của Hollywood khi vào vai siêu anh hùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.