Biến khán phòng sân khấu thành... hẻm nhỏ

Tố Tâm
Tố Tâm
17/04/2018 08:00 GMT+7

Những giấc mơ lóng lánh (tác giả: Tùng Phi, đạo diễn: Thái Kim Tùng) là kịch bản đầu tiên được Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B (TP.HCM) dàn dựng mới sau khi tái khai trương lại vào đầu tháng 4. Vở có sự tham gia của các NSƯT Thanh Điền, NSƯT Mỹ Quyên, NSƯT Tuyết Thu, Trung Dũng, Hùng Thuận…

Nội dung vở khởi đầu từ câu chuyện một nữ Việt kiều về nước và mong muốn khôi phục lại rạp hát cải lương cũ theo tâm nguyện của người chồng đã mất. Nhiều rắc rối xảy ra khi cô bị phản đối mạnh mẽ bởi người vợ cũ của chồng đang sống trong hẻm nhỏ tại đây...
Một điều đặc biệt của vở này là “Khi bước vào không gian khán phòng, khán giả sẽ có cảm giác như đang bước vào một con hẻm nhỏ, với nhiều cảnh trí được bày dựng và khán giả sẽ ngồi xen kẽ ngay trong không gian kịch, có lúc khán giả cũng sẽ trở thành người biểu diễn chung. Vở sẽ không có chuyển cảnh, khán phòng sẽ được bố trí như một phim trường thu nhỏ, trong đó diễn viên sẽ diễn hết từ cụm này sang cụm khác”, đạo diễn Thái Kim Tùng cho biết. Dự kiến, vở diễn sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.