Bảo tàng những kiệt tác bị đánh cắp

23/01/2015 03:00 GMT+7

Ngày 18.3.1990, 3 tên trộm đã vào Bảo tàng Isabella Stewart Gardner (Boston, Mỹ) lấy đi 13 tác phẩm mỹ thuật trị giá 300 triệu USD, trong đó có tranh của danh họa Rembrandt và Degas.

Ngày 18.3.1990, 3 tên trộm đã vào Bảo tàng Isabella Stewart Gardner (Boston, Mỹ) lấy đi 13 tác phẩm mỹ thuật trị giá 300 triệu USD, trong đó có tranh của danh họa Rembrandt và Degas.

Bức Quý bà và quý ông mặc áo đen của Rembrandt bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Isabella Stewart Gardner - Ảnh: wired.com
Các tác phẩm này chưa được tìm thấy, tuy nhiên người xem có thể chiêm ngưỡng chúng tại Bảo tàng Những tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp (The Museum of Stolen Art) - một dự án do cô sinh viên Ziv Schneider của Đại học New York (Mỹ) thực hiện. Đây là bảo tàng trực tuyến được thiết kế như một tòa nhà thật, các tác phẩm được treo trên tường, trong những cái khung lộng lẫy, và sẽ có giọng nói hướng dẫn người xem tham quan.
Ziv Schneider dự định sẽ “mở cửa” 3 bảo tàng ảo trong thời gian tới: một bảo tàng gồm những kiệt tác bị đánh cắp, hai bảo tàng còn lại dành cho những tác phẩm đã mất của Iraq và Afghanistan, theo Wired.com.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.