Bài thơ xúc động về vụ rơi trực thăng, 4 sĩ quan hy sinh

28/01/2015 18:40 GMT+7

(TNO) Trong chiều 28.1, bất ngờ lên mạng và đọc những thông tin đau lòng về vụ trực thăng rơi làm 4 sĩ quan hy sinh, chị Dương Kim Nhi (26 tuổi, đang công tác ở Bình Dương) đã làm bài thơ để tưởng nhớ về các anh.

(TNO) Trong chiều 28.1, bất ngờ lên mạng và đọc những thông tin đau lòng về vụ trực thăng rơi làm 4 sĩ quan hy sinh, chị Dương Kim Nhi (26 tuổi, đang công tác ở Bình Dương) đã làm bài thơ để tưởng nhớ về các anh.   

Để chia sẻ nỗi đau gia đình các sĩ quan hy sinh và lực lượng Phòng không - Không quân, được sự đồng ý của chị Nhi, Thanh Niên Online xin đăng lại toàn bộ bài thơ này.
Nỗi đau xót xa (3) 
Cha mẹ kính yêu ơi con không là bất tử
Nên đừng giật mình khi hay tin dữ về con...
 
Đất nước hòa bình thôi không tiếng đạn bom
Sao nước mắt còn rơi, nghẹn lòng quặn thắt
Trời hoang hoải mây bay hay làn khói
Để mắt mẹ già nhòa cay khóc thương con 
Đất nước ơi, bao nỗi đau chưa mòn
Chỉ là nằm im theo dòng lịch sử
Nỗi đau lại tiếp nỗi đau buốt lòng nghẹn đắng
Khói tỏa cay tiễn người về với đất mẹ quê hương

Cất tiếng gọi ơi người lính thời bình
Anh đâu rồi sao không lên tiếng
Chỉ mùi khói khét nồng nơi anh ngã
Đau, đau đến kiệt cùng bủa lấy thân anh...

Giây phút nào còn bay vút trời xanh
Nơi Tổ quốc cao hơn tầng mây trắng
Các anh, những người lính không quân kiêu hãnh
Như cánh chim hòa bình trong nắng quê hương...

Các anh nằm lại nơi đất mẹ yêu thương
Một sớm mai chưa đi hết chặng đường
Dẫu các anh trở về nơi lòng đất
Vẫn sẽ đêm ngày khao khát ngắm trời xanh

Xin gió nhẹ nhàng đừng làm lay ngọn khói
Xin hãy ru anh một giấc ngủ yên bình
Tổ quốc mãi gọi ơi những người đồng chí
Cánh bay kiêu hãnh kiệt cùng sống mãi trong tim

Xin gió nhẹ nhàng xoa dịu những trái tim
Nơi đau thương của bao người ở lại
Đất mẹ ôm anh, nhìn trời xanh mãi mãi
Tiếng khóc vỡ òa, nghẹn thắt tiễn người đi...
Chị Nhi cho biết mình bắt đầu làm thơ khoảng 1 năm nay và chủ yếu là các bài thơ về các anh lính hải quân, lính biên cương và vấn đề biển đảo. Hiện chị Nhi đã có khoảng 300 sáng tác. Sau khi đọc những thông tin xúc động, chị Nhi đã làm nhanh bài thơ chỉ trong vòng 30 phút.
Để trên mạng xã hội của mình, chị Nhi có mượn 2 câu thơ được nhiều người biết tới để mở đầu: "Cha mẹ kính yêu ơi con không là bất tử/Nên đừng giật mình khi hay tin dữ về con...".
Khi được hỏi vì sao bài thơ có tên là Nỗi đau xót xa (3), chị Nhi giải thích: Khi vụ rơi máy bay tại Hà Nội vào ngày 7.7.2014, chị cũng đã làm 2 bài thơ để tưởng nhớ các anh lính phòng không không quân mang tên Nỗi đau xót xa (1 và 2).
T.T
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.