Bác sĩ riêng của Michael Jackson ra tù

30/10/2013 03:00 GMT+7

Conrad Murray (60 tuổi), bác sĩ riêng của Michael Jackson bị kết tội ngộ sát trong cái chết bất ngờ của danh ca này, đã được phóng thích khỏi nhà tù Los Angeles (Mỹ) hôm 28.10 sau 2 năm thụ án.

Rất nhiều phóng viên đứng đợi bên ngoài nhà tù nhưng Murray nhanh chóng thoát ra bằng lối đi khác.

Trước đó, tòa án buộc tội Murray - người được Công ty tổ chức AEG thuê để chăm sóc sức khỏe cho Jackson - đã cẩu thả trong việc sử dụng thuốc an thần propofol dẫn đến vụ đột tử của vua nhạc pop. Murray bị kết án năm 2011 với hình phạt 4 năm tù.

Cảnh sát Steve Whitmore cho biết Murray được thả trước thời hạn vì các nhà tù bang California đã quá tải.

Đ.T (Theo Reuters)

>> Gia đình Michael Jackson thua kiện
>> Qua đời hơn 3 năm, Michael Jackson vẫn 'thu nhập' hơn 160 triệu USD
>> Tòa Los Angeles xử vụ kiện của gia đình Michael Jackson

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.