90 tuổi vẫn… sung sức

16/08/2015 06:07 GMT+7

Nhà văn Vũ Hạnh (ảnh ) là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của dòng văn học yêu nước miền Nam trước 1975, được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.

Nhà văn Vũ Hạnh (ảnh) là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của dòng văn học yêu nước miền Nam trước 1975, được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.

90 tuổi vẫn… sung sứcẢnh: Tư liệu
Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng: Vượt thác, Mùa xuân trên đỉnh non cao, Chất ngọc, Bút máu, Lửa rừng, Cô gái Xà Niên, Người Việt cao quý, Đọc lại Truyện Kiều… Hiện ở tuổi 90, nhưng nhà văn vẫn mạnh khỏe, hằng ngày tự đi xe máy và… sáng tác. Bộ sách Vũ Hạnh tuyển tập do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành đang sắp sửa ra mắt bạn đọc. Mừng ông 90 tuổi, Hội Nhà văn TP.HCM cũng vừa tổ chức mừng thọ và tặng ông một bài thơ bốn câu nhắc tên một số tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn: “Sông nước mênh mông nhắc nhớ ngày Vượt thác/Bút máu chưa khô tim vẫn rực Lửa rừng/Chín mươi mùa xuân - Một chặng đường bút mực/Chất ngọc dâng đời giá trị sống của cha ông” khiến nhà văn Vũ Hạnh rất cảm động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.