Nỗi mình - Thơ của Hoàng Việt Hằng

25/05/2014 03:10 GMT+7

Cỏ xanh xanh đến nhường này mảnh mai lá mảnh mai gầy mảnh mai nhớ nhung chỉ biết thở dài

Cỏ xanh xanh đến nhường này

mảnh mai lá mảnh mai gầy mảnh mai

nhớ nhung chỉ biết thở dài

chút sương còn đọng một vài nhớ quên

nhớ ngày chân đất gót mềm

anh bên em với cả niềm trong trưa.

viên đại úy của em xưa

dù hư không, vẫn giấc mơ thấy chàng

chiếc khuy áo lính cũ càng

tháng tư rời rợi dưới hàng cỏ xanh  

ước chi chiếc lá mỏng manh

rơi trong chiều tím có anh đi cùng

lẻ chiều, như nồi thiếu vung

thả lên trời

gió để trong 

nỗi mình!

 
Minh họa: Tuấn Anh

H.V.H

>> Có trôi vào lãng quên" - Thơ của Hoàng Việt Hằng
>> Bài thơ tình bỏ sót" - Thơ của Hoàng Việt Hằng
>> Xa xa chùa Phật Tích" - Thơ của Hoàng Việt Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.