Nắng tháng tư

27/04/2014 03:00 GMT+7

Tháng tư, miền hạ, tôi về Nắng như rải mật miền quê Tháp Mười.

Tháng tư, miền hạ, tôi về
Nắng như rải mật miền quê Tháp Mười.
Thời gian như búp như chồi
Sinh sôi bao nỗi đầy vơi, tôi tìm.
Ở đâu, ba lá nổi chìm 
Cái đêm đuổi giặc, cánh chim rã rời.
Ở đâu, mái tóc một thời
Áo bà ba với những lời ái êm.
Ở đâu, khoảnh khắc bình yên
Bờ tre em đợi, tôi miên man tìm.
Tháng tư, thánh thót đàn kìm
Hoài lang dạ cổ, hoa sim cuối trời.
Năm dài, tháng rộng qua rồi
Tôi về tìm nắng một thời, tôi yêu.
Thăng trầm, phiêu dạt bao nhiêu
Bóng ai như sớm như chiều nước lên.
Tháng tư, cái nắng bình yên
Tôi đi tìm gót chân tiên, lấm bùn (*)
Long An, tháng 4.2014

Trần Thế Tuyển

(*) lời bài hát của An Thuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.