Vẫn còn đây "Triệu đóa hồng"

15/06/2010 11:15 GMT+7

(TNTS) Vào ngày thứ ba 1.6, tại nhà riêng ở Moscow, trái tim của một trong những nhà thơ lớn cuối cùng thuộc "Thế hệ 60" của Nga - Andrei Voznesensky, đã ngừng đập. Tác giả phần lời bài hát nổi tiếng Triệu đóa hồng ra đi ở tuổi 78, sau nhiều tháng vật lộn với bệnh tật.

Cách đây không lâu, vào ngày 12.5, Andrei Voznesensky tổ chức sinh nhật lần thứ 77 của mình. Tại nhà riêng trong vòng 2 tiếng, nhà thơ tiếp những bạn bè thân thích nhất. Đó không phải là buổi lễ trang trọng mà có phần giản dị và khiêm tốn. Bởi, ông không được khỏe khi vừa từ Đức trở về sau khi phẫu thuật để chữa chứng bệnh nhồi máu cơ tim. Dù ốm yếu đau đớn nhưng Voznesensky vẫn bình thản chịu đựng. Thậm chí ông còn tỏ ra rắn rỏi và đầy nghị lực. 

Sinh năm 1933 tại Moscow, trong một gia đình có bố và mẹ là kỹ sư ngành điện, Voznesensky làm thơ từ khá sớm. Khi đang học lớp sáu (1947), cậu bé Voznesensky gửi thơ cho Boris Pasternak và được nhà thơ nổi tiếng mời làm khách. Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh, bởi sau này khi đã nổi tiếng, Voznesensky thừa nhận mình "chịu ảnh hưởng tuyệt đối từ Pasternak cả trong cuộc sống lẫn trong thi ca". Hai nhà thơ thuộc hai thế hệ đã có tình bạn vong niên, cho đến khi tác giả của Doctor Zhivago qua đời vào năm 1960.  

Yêu thơ ca, nhưng vào năm 1957 Voznesensky lại tốt nghiệp Đại học kiến trúc Moscow. Lẽ dĩ nhiên ông không trở thành nhà kiến trúc đầy thi hứng mà là nhà thơ danh tiếng của nước Nga. Tập thơ đầu tiên - Nghệ nhân xuất bản vào năm 1958, gây tiếng vang và thể hiện phong cách rất riêng của ông: Chất trữ tình thấm đượm được tách biệt, bằng nỗ lực "đo" con người hiện đại với các chuẩn mực của nền văn minh thế giới thông qua các phép so sánh, ẩn dụ kỳ dị, cùng hệ thống nhịp điệu phức tạp nhưng tinh tế và âm thanh ngữ điệu đầy hiệu quả. 

Gắn bó với thi ca, để lại hàng chục tập thơ, hàng ngàn bài thơ trác tuyệt, nhưng Andrei Voznesensky đã sống một cuộc đời không hề đơn giản. Đã có những lúc ông bị quy tội "phản Xô Viết", phải lưu lạc ở nước ngoài, nhưng cuối cùng dân tộc Nga đã rộng vòng tay để đón và vinh danh người con ưu tú của mình. Một nhà phê bình nói về cái chết của ông: "Voznesensky ra đi, nhưng thơ ông dù có thế nào vẫn ở lại. Thiếu chúng, không chỉ thi ca của chúng ta mà cả nền văn hóa Nga sẽ không đủ tầm vóc".

Ngoài thi ca lỗi lạc, Voznesensky còn được đông đảo người hâm mộ mếm cảm qua những bài thơ được phổ nhạc của ông. Một trong số đó là Triệu đóa hồng, bài hát mà nhà thơ lấy hứng khởi từ truyện ngắn của nhà văn lừng danh Paustovsky, kể về chàng họa sĩ Pyrosmani yêu một nàng ca sĩ. Chính nhờ từ bài hát này mà ca sĩ NSND Liên Xô (Nga ngày nay) - Alla Pugacheva đã nổi danh.     

Hay tin Andrei Voznesensky qua đời, Alla Pugacheva nghẹn ngào: "Đây sự mất mát rất lớn đối với cá nhân tôi. Ngôi sao thi ca của ông đã vụt tắt, nhưng điều an ủi duy nhất là ông bất tử với tên tuổi và sự nghiệp sáng tạo của mình. Trong tâm hồn tôi, chưa bao giờ triệu đóa hồng mà ông tặng tôi được bó lại".

Tử Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.