Văn Chuẩn lần đầu hé lộ tình huống bị thẻ đỏ, phải trao găng cho Mạnh Dũng

18/06/2022 11:27 GMT+7

Đối với U.23 Việt Nam, trận tứ kết U.23 châu Á 2022 để lại nhiều dư vị khó quên không chỉ vì thua Ả Rập Xê Út. Và với riêng thủ môn Quan Văn Chuẩn, cảm giác bị thẻ đỏ phút 81 có lẽ quá đặc biệt.

Chúng tôi hỏi Văn Chuẩn: “Nếu cho làm lại từ đầu, tình huống đó, anh có băng lên gần giữa sân để cản phá cầu thủ đối phương và thật không may là đã phạm lỗi để dẫn đến thẻ đỏ?”.

Cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội chia sẻ: “Có chứ, tôi vẫn sẽ lại lao lên vì khi đó đối phương đã tấn công rất nhanh. Thời điểm đã gần cuối trận, mình không băng lên để bọc lót thì sân nhà của U.23 Việt Nam sẽ rất nguy hiểm. Cầu thủ Ả Rập Xê Út cũng cố rướn mắc vào chân tôi và ngã ra. Trong trận đấu không biết điều gì có thể xảy ra. Và khi xảy ra thì mình sẵn sàng đón nhận nó. Tôi đã đứng chờ check VAR và khi trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của tôi, tôi phải tuân thủ. Sau trận, tôi được Ban tổ chức đưa đi thử doping nên cũng không rõ thầy Gong Oh-kyun nói gì với đội. Nhưng với tôi thì giải U.23 châu Á 2022 thật sự có quá nhiều trải nghiệm. 10 phút cuối trận tứ kết, Nhâm Mạnh Dũng thay tôi bắt gôn và cậu ấy đã làm tốt công việc của mình".

Văn Chuẩn và Mạnh Dũng thời khắc trao găng cho nhau ở trận tứ kết U.23 châu Á 2022

PHÚC THẮNG

Văn Chuẩn nói tiếp: "Tôi vốn dĩ cũng không phải là người được chọn bắt chính cho U.23 Việt Nam tại giải. Nhưng sau khi anh Toản bị đau ở trận gặp U.23 Thái Lan, tôi đã được thầy Gong đưa vào sân từ ghế dự bị. Mọi người hỏi, tôi có bị tâm lý không? Tôi nói không tâm lý chút nào vì vào sân từ ghế dự bị hay được bắt chính ngay từ đầu, thì ai cũng phải cố gắng thôi. Tôi đã cố gắng ở mức tối đa”.

Quan Văn Chuẩn rất chuẩn

PHÚC THẮNG

Quan Văn Chuẩn đã tâm sự về hai nhân vật có ảnh hưởng với mình: “Thầy Gong Oh-kyun rất tình cảm. Thầy luôn tạo cho chúng tôi cảm giác thoải mái nhất có thể. Thầy nói, các bạn cứ làm việc bằng tất cả trái tim mình còn tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về tất cả. Ở trận gặp U.23 Hàn Quốc, vì thầy rất hiểu người Hàn Quốc nên thầy bảo, hiệp 2, họ sẽ chơi chùng xuống nên chúng ta phải tấn công. Chúng tôi đã tấn công và ghi được bàn gỡ hòa. Thật sung sướng. Dĩ nhiên, thật khó để so sánh thể hệ chúng tôi với thế hệ đã từng giành ngôi á quân U.23 châu Á 2018, với những đàn anh xuất sắc như Quang Hải. Các anh được chinh chiến nhiều giải đấu quốc tế lẫn trong nước. Chúng tôi ít cơ hội được ra sân hơn. Vì thế, chúng tôi càng phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa.

Trong số những thủ môn đàn anh của bóng đá Việt Nam, anh Trần Nguyên Mạnh khiến tôi ngưỡng mộ nhất. Anh chơi chân rất tốt. Tôi mong mình một ngày nào đó cũng sẽ giỏi được như thế”, Văn Chuẩn chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.