Valentine: Yêu là đắm say, nhưng chia tay không là địa ngục

13/02/2019 12:08 GMT+7

Tính đến Lễ tình nhân 2019, Lê Thanh Hà (29 tuổi) đã trải qua 3 mối tình. Mối tình nào cũng rất sâu đậm, 2 lần chia tay đều vật vã tưởng không thể sống nổi, nhưng rốt cuộc, bầu trời cũng chẳng thể nào sụp xuống.

Gia đình tưởng bị trầm cảm

Tôi còn nhớ những năm trung học phổ thông, Hà là cô bạn thân của tôi có bạn trai đầu tiên. Cặp đôi lúc nào cũng ríu rít mỗi giờ ra chơi, những giờ tan lớp. Sau này, hai người vào đại học, mỗi người chọn lựa những ngã rẽ riêng, vậy là tình cũng chia xa.
Hà khóc sưng mắt, không thiết ăn uống, học hành, gia đình tưởng bị trầm cảm, phải nhờ chị gái của cô lên Hà Nội sống cùng để khuyên bảo em.
Thời gian làm lành mọi vết thương nhanh hơn người ta tưởng, chưa đầy một năm sau, Hà gặp được một người bạn trai, là người Mỹ. Họ quen nhau từ một diễn đàn trên mạng.
Chàng trai hơn cô gái 7 tuổi, rất cao lớn trong khi Hà thấp bé, anh vượt ngàn dặm xa xôi từ Mỹ về Việt Nam thăm cô nhiều lần, họ rong ruổi cùng nhau trên khắp các chuyến du lịch khắp đất nước, về nhà ra mắt gia đình, đi gặp gỡ bạn bè...

Định sẽ ở giá suốt đời

Tôi chưa bao giờ thấy Hà hạnh phúc như thế. Mắt cô lúc nào cũng sáng long lanh, kể về tương lai với nhiều dự định thú vị. Mối tình được 2 năm thì chia tay, lý do anh người Mỹ bắt cá hai tay, “con cá” kia lại chính là cô bạn thân của Hà.
Với nhiều cô gái, phải mất rất lâu mới quên được nỗi sầu muộn của một cuộc tình tan vỡ  Ảnh minh họa: Shutterstock
Giống như mối tình trước kia, khi tan vỡ, Hà lại bị sốc, cô không còn ý định gặp gỡ người nào khác giới để cùng họ trong một mối quan hệ yêu đương. Bạn bè lần lượt lên xe hoa, có con bồng con bế, Hà vẫn học hành ngày đêm, cô giành được học bổng tới Ý rồi Tây Ban Nha, được mời vào làm những công việc cho thu nhập rất cao, tôi hỏi Hà đã tìm được “ý trung nhân” ở xứ người chưa, cô vẫn lắc đầu. Hà chưa quên được nỗi sầu muộn của cuộc tình tan vỡ trước, cô nói sẽ ở vậy suốt đời.
Đùng một cái, Tết vừa qua, Hà gọi điện cho tôi khoe anh người yêu người Tây Ban Nha rất điển trai, dễ mến. Chàng trai kém Hà 4 tuổi vừa có màn tỏ tình dễ thương với đầy nến và hoa hồng, họ còn dự tính sẽ tiến xa hơn, tức là một đám cưới lãng mạn ở xứ sở bò tót và sớm có một em bé, giống như những gia đình hạnh phúc khác.
Hãy thảnh thơi để tìm được tình yêu đích thực đời mình! Ảnh minh họa: Shutterstock
Tôi nhẹ lòng, mừng lây với Hà, vậy là cô đã tìm được một nửa đích thực, đủ sưởi ấm lòng sau những băng giá liên tiếp những năm qua. Người đàn ông ấy chắc hẳn phải rất tài năng và đủ nhạy cảm, thấu hiểu, giúp cô tin yêu và xoá đi những định kiến trước đó về đàn ông mà cô từng hằn dấu trong tâm trí.

Vật vã, đau đớn chỉ nên xảy ra... ít ngày

Hà cũng như rất nhiều người phụ nữ tôi đã từng gặp, họ từng có những mối tình sâu đậm với một người, yêu tưởng chết đi sống lại, không màng bất cứ thứ gì trên đời, khi người đó rời xa. Thế nhưng, thực tế cho thấy, chẳng ai thiếu ai mà chết. Mọi thứ trên đời vẫn trôi chảy, thậm chí còn tốt tươi hơn khi ta đi cùng một người đàn ông vốn tưởng rằng đó là tri kỷ, là tốt nhất, hào phóng và quảng đại nhất trên thế giới này.
Khi một người bạn thân khác của tôi chia tay mối tình đầu tiên, chúng tôi ngồi cạnh cô và nói, “đừng khóc nữa mày ơi, rồi sau này mày phải cảm ơn người ta đã chia tay mày đó”. Thế mà đúng thật, chỉ có khi gặp được người đàn ông sau này, là chồng của cô, cô mới hiểu người trước đó đã đối xử tệ bạc và không trân trọng cô như thế nào.
Tôi còn nhớ khi mình tham gia một buổi ra mắt sách của nữ nhà văn trẻ Gari Nguyễn, 23 tuổi mà đã xuất bản 8 cuốn sách, Gari nói, cuộc đời ai cũng cần coi trọng chính bản thân mình, gia đình, công việc, sau đó mới đến bạn bè - người yêu, để khi một trong số này rời bỏ ta, ta sẽ không gục ngã.
Còn nữ dịch giả Phạm Quỳnh Giang thì chia sẻ “khi bạn chia tay người yêu, điều này có thể khiến bạn vật vã, đau đớn, nhưng nó chỉ xảy ra ít ngày thôi, bạn cần lạc quan để tin rằng, đó chính là định mệnh để sau này bạn tìm được người yêu thương, trân trọng mình thật sự”.
Valentine 2019 này, Hà và nhiều cô gái không cô đơn. Còn nếu bạn đang cô đơn, hãy cảm ơn cuộc đời, bởi chúng ta đang trong lúc thư giãn, thảnh thơi để tìm được tình yêu đích thực đời mình. Yêu thì đắm say, nhưng chia tay nhất định không bao giờ là địa ngục.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.