Vài ngày nữa, Cô Tô sẽ có điện!

11/10/2013 05:30 GMT+7

Dự án đưa điện lưới ra Cô Tô (Quảng Ninh) đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để ít ngày nữa, huyện đảo cách đất liền tới 60 km này sẽ bừng sáng.

 Vài ngày nữa, Cô Tô sẽ có điện!
Cột điện 110 kV cheo leo trên vách núi - Ảnh: B.N

Nỗ lực hết mình

Một công trường lớn đang rộn ràng bên bờ biển Cô Tô với tiếng máy tàu, tiếng ròng rọc kéo cáp vang rền từ sáng sớm tới đêm khuya. Hàng trăm công nhân ở đây đang nỗ lực hết sức mình để đưa từng mét cáp gần hơn với đảo ngọc.

Ông Phùng Kim Đại, Giám đốc Ban quản lý dự án điện Cô Tô vui mừng cho biết dự án đã hoàn thành xấp xỉ 95% khối lượng công việc. Hiện các đơn vị đang tiếp tục rải cáp ngầm 22 kV đoạn từ Cô Tô lớn đến xã đảo Thanh Lân. So với khoảng 20 km cáp ngầm tuyến Bản Sen - Ba Mùn - Cô Tô đã hoàn thành, tuyến cáp này ngắn hơn, khoảng 2,2 km.

“Với cường độ làm việc liên tục, chúng tôi tin tưởng chỉ vài ngày nữa, cáp sẽ đến Cô Tô. Trên đảo đã có sẵn trạm biến áp và đường dây hạ thế, khoảng ngày 19 - 20.10, Cô Tô sẽ có điện lưới”, ông Đại khẳng định.

 

Dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô có tổng mức đầu tư gần 1.107 tỉ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến đường dây khoảng 60 km, trong đó có 25 km cáp ngầm 22 kV xuyên biển. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh và Tổng công ty điện lực miền Bắc khởi công ngày 4.11.2012, áp dụng công nghệ rải cáp ngầm bằng rô bốt và kéo cáp trên không bằng khinh khí cầu. Khi hoàn thành, dự án sẽ cấp điện cho H.Cô Tô và 5 xã đảo thuộc H.Vân Đồn.

Một dự án táo bạo

Ông Đỗ Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phấn khởi nói: “Điện cho đảo Cô Tô là ước muốn của nhiều thế hệ lãnh đạo Quảng Ninh, nhưng khó khăn cũng vô cùng lớn. Đây thực sự là một dự án táo bạo của Quảng Ninh!”.

Ông Thông có lý khi nói về sự táo bạo, vì ít ai biết rằng, ban đầu nhiều người chỉ tính đến phương án xây một nhà máy điện chạy than trên đảo. Nhưng lo lắng việc môi trường đảo ngọc bị ô nhiễm bởi nhà máy điện đã làm nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bối rối.

Ý tưởng đưa cáp ngầm xuyên biển nói trên mới được lãnh đạo tỉnh đưa ra trước ngày khởi công dự án ít tháng. Trước đó, sau nhiều chuyến làm việc và khảo sát Cô Tô năm 2011, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính nhận thấy Cô Tô muốn phát triển thì phải có điện lưới và nước ngọt. Sau khi “ép” nhà thầu thi công để có được hồ chứa nước ngọt Trường Xuân lớn nhất Cô Tô trước thời hạn, ông Chính yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh phối hợp với ngành điện khởi động dự án đưa điện lưới ra Cô Tô theo đường cáp ngầm.

Ông Nguyễn Phúc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty điện lực miền Bắc, đồng chủ đầu tư dự án thừa nhận: "Dự án này là một hình mẫu đầu tiên về sự hợp tác giữa ngành điện lực với một địa phương. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự phối hợp chặt chẽ của cả hai bên và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Quảng Ninh, đến giờ phút này, có thể nói là dự án đã thành công”.

“Công tác 35 năm trong ngành điện, từng tham gia đưa điện đến miền núi, ra hải đảo, nhưng dự án lần này đã thực sự để lại trong tôi nhiều cảm xúc đặc biệt”, ông Vinh xúc động nói.

Tròn nửa thế kỷ kể từ ngày tỉnh Quảng Ninh thành lập, cũng là chừng đó năm người dân Cô Tô khát khao mong điện lưới. Và giờ đây, thời gian chờ đợi đó, sẽ chỉ còn phải tính bằng ngày...

Bích Ngọc

>> Điện về cù lao
>> Đầu tư xây dựng 24 tuyến điện nông thôn
>> Điện gió ở hải đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.