Va chạm trên sân bóng, về nhà người đàn ông bị đột quỵ may được vợ cứu

Thiên Lan
Thiên Lan
07/12/2022 19:12 GMT+7

Anh Chris Darch, 47 tuổi là cựu quản lý của Fort William F.C. - câu lạc bộ bóng đá có trụ sở tại Fort William, Lochaber (Scotland). Anh chơi một trận đấu từ thiện thì bị va chạm vào một bên đầu.

Anh Chris Darch nghĩ đơn giản chỉ là một cơn đau rồi sẽ qua. Tuy nhiên, anh đã bị đột quỵ vào đêm hôm đó, theo tờ Express.

Rất may, vợ anh, cô Sharon, đã nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu cảnh báo quan trọng của cơn đột quỵ và đã cứu sống anh.

Điều may mắn là vợ của Chris là một y tá nên đã có thể phát hiện ra tình trạng này ngay lập tức.

Khi có các dấu hiệu của đột quỵ, cần phải gọi cấp cứu ngay lập tức

shutterstock

Anh Chris kể: "Đêm đó, tôi đang ở trong bếp pha cho vợ một tách trà thì bị ngã. Tôi va vào tủ khiến nhiều xoong nồi rơi xuống. Nghe thấy, vợ tôi chạy đến. Cô ấy là y tá nên đã phát hiện mặt tôi bị xệ xuống một bên và tôi nói cà lăm. Tôi được đưa đến bệnh viện, vào phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó là phòng đột quỵ và ở đó 8 tháng".

Hiện anh Chris Darch bị liệt nửa người bên trái và phải ngồi xe lăn.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) giải thích rằng trong sự cố này, khuôn mặt, miệng hoặc mắt của người bệnh có thể bị lệch sang một bên, khiến họ không thể cười được.

Người bệnh không thể nâng cả 2 cánh tay lên và giữ vững vì yếu hoặc tê ở một bên cánh tay

Shutterstock

Nói cũng bị líu lưỡi hoặc bị đứt đoạn, cũng có thể không nói được. Đặc biệt, khả năng cử động của cánh tay là rất quan trọng. Người bệnh không thể nâng cả 2 cánh tay lên và giữ vững vì yếu hoặc tê ở một bên cánh tay.

NHS khuyến cáo nếu gặp các triệu chứng như trên, cần phải gọi cấp cứu “ngay lập tức”. Bởi lúc này, các tế bào não bắt đầu chết, từ đó có thể dẫn đến tổn thương não, tàn phế và có thể tử vong, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.