V-League 2022: HAGL thăng hoa, Sài Gòn FC lâm nguy

06/08/2022 08:07 GMT+7

Không có nhiều bàn thắng được ghi ở 3 cặp đấu đầu tiên vòng 11 V-League 2022 vào ngày 5.8 khi mỗi trận chỉ có 1 bàn.

Dù vậy chất lượng các trận đấu đều khá cao. Trong 3 cặp, niềm vui chỉ đến với 1 đội chủ nhà khi Hải Phòng tìm lại hình bóng của chính mình ở những vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Chơi thanh thoát, phối hợp ăn ý, tận dụng tốt thời cơ, đội bóng đất Cảng được trọn vẹn 3 điểm nhờ bàn thắng rất đẳng cấp của Châu Ngọc Quang.

Highlights Hải Phòng 1-0 SHB Đà Nẵng: Châu Ngọc Quang mang về 3 điểm

Công bằng mà nói, HLV Chu Đình Nghiêm đã “phủ lên” Hải Phòng FC một lối chơi rất có đường nét, dù không phải không có những vấp váp. Hiện tại, thầy trò ông Nghiêm đang tạm thời ở tốp đầu sau chiến thắng ở vòng 11.

Niềm vui của HAGL sau khi Công Phượng ghi bàn

Minh Thắng

Trong khi đó, 2 đội chủ nhà khác lại không có hạnh phúc đó. Trước ngày lên đường di chuyển vào TP.HCM chuẩn bị cho trận bán kết khu vực ASEAN của AFC Cup 2022, Viettel đã thất bại 0-1 trước đối thủ vừa thay tướng là Bình Dương FC. HLV Bae Ji-won đã thua HLV Lư Đình Tuấn, người mới về dẫn dắt đội bóng đất Thủ chỉ được ít ngày.

Highlights Viettel 0-1 Becamex Bình Dương: Thay HLV và giành ngay chiến thắng

Những khó khăn không nhỏ về khách quan (hàng loạt cầu thủ bị cúm A) đã khiến đội bóng áo lính lao đao. Khủng hoảng nhẹ về lực lượng nhưng cũng không thể phủ nhận, mùa này Viettel chưa đạt được sự ổn định dù cũng đã thay tướng. Một vài gương mặt chủ chốt có dấu hiệu xuống phong độ. Ông Bae chưa thể kết nối được các vị trí nên diện mạo Viettel FC khá nhạt nhòa, rời rạc. Thua 2 trận liên tiếp, đương kim vô địch V-League rất khó bứt tốc nếu không cải thiện được lối chơi

Highlights Sài Gòn 0-1 HAGL: Công Phượng ghi bàn duy nhất của trận đấu

Vẫn chưa thể vươn lên vị trí cao hơn ở bảng xếp hạng nhưng trận thắng hôm qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Bình Dương FC và HLV Lư Đình Tuấn. Ông đã có màn ra mắt mỹ mãn trên sân khách. Không may mắn được như ông Tuấn, HLV Lê Huỳnh Đức lại ôm một nỗi buồn khôn nguôi khi đội bóng mà ông vừa giữ chức giám đốc kỹ thuật thua trên sân nhà Thống Nhất. Sài Gòn FC chơi không tồi nhưng đối thủ của họ quá hay. Vẫn đứng ở vị trí cuối cùng bảng xếp hạng, Sài Gòn FC thực sự lâm nguy khi lượt đi V-League 2022 không còn nhiều mà lượt về còn khốc liệt hơn.

Không thể không dành cho HAGL lời ca ngợi khi kéo dài mạch thắng lên thành 5 trận. Bình phục chấn thương đầu gối, Công Phượng trở lại với 1 bàn giúp anh dẫn đầu danh sách nội binh dội bom tại V-League 2022 với 5 bàn tính đến thời điểm này. Nhưng dấu ấn đậm nét nhất chính là Kiatisak. HLV này đã đưa HAGL trở lại đường đua vô địch một cách quá ngoạn mục. Lối chơi của đội bóng phố núi ngày một sắc sảo, thăng hoa. Tinh thần cầu thủ được rũ bỏ mọi sự nặng nề. Nụ cười của Kiatisak, nụ cười chiến thắng của Công Phượng, chính là hình ảnh của HAGL ở thời điểm này - thời điểm mà có lẽ khó ai ngăn cản được sự bùng nổ của họ.

Lúc 18 giờ hôm nay (6.8), CLB Bình Định sẽ gặp Hà Nội FC.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.