V-League 2022: CLB Hà Nội đẩy CLB Sài Gòn lún sâu vào cuộc chiến trụ hạng

20/07/2022 21:17 GMT+7

CLB Hà Nội đánh bại CLB Sài Gòn với tỷ số 3-1 để tạm chiếm ngôi nhì bảng V-League sau vòng 8.

CLB Hà Nội được đánh giá mạnh hơn hẳn CLB Sài Gòn trước thềm vòng 8 V-League. Không chỉ hơn hẳn về điểm số và phong độ, đội bóng Thủ đô còn thắng 3 trong số 4 trận gần nhất so tài với Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy. Thầy trò HLV Chun Jae-ho đã cụ thể hóa ưu thế để tạo ra thế trận vượt trội với quyền kiểm soát bóng áp đảo (70%), rồi liên tục bắn phá cầu môn đối thủ.

CLB Hà Nội (áo tím) chơi áp đảo CLB Sài Gòn

MINH TÚ

Trở lại đội hình chính sau chấn thương, Văn Hậu suýt nữa đặt dấu ấn khi đánh đầu dội xà ngang. Hai Long, Đức Huy cũng thử vận may với những cú dứt điểm nhưng không thành công. Ngay phút thứ 7, hàng thủ CLB Sài Gòn đã mắc sai lầm. Hậu vệ đội khách chơi bị động ở tình huống Văn Quyết đón bóng hụt, tạo điều kiện cho Vladimir Siladji băng xuống ghi bàn bằng cú sút đơn giản.

Mải mê dâng cao đội hình, CLB Hà Nội trả giá với pha xử lý thiếu chắc chắn của Thành Chung. Trung vệ sinh năm 1996 che người không tốt trước pha đi bóng của Minh Tuấn, khiến đội Hà Nội chịu phạt đền ở phút 24. Trên chấm 11m, Mạnh Cường đánh bại thủ môn Tấn Trường, cân bằng tỷ số 1-1.

Nhưng với đẳng cấp vượt trội, Hà Nội FC đã một lần nữa có bàn thắng vượt lên nhờ công của "gà son" Xuân Tú. Phút 32, Văn Quyết đi bóng đột phá vượt qua hậu vệ CLB Sài Gòn trước khi bị thủ môn Hoài Anh cản lại trong vòng cấm. Bóng bật ra đúng vị trí Xuân Tú chọn sẵn, và khi đội khách còn đang lúng túng, cầu thủ của CLB Hà Nội đã nâng tỷ số lên 2-1.

Hàng thủ CLB Sài Gòn chơi thiếu chắc chắn

MINH TÚ

Một mình Hai Long có 2 pha dứt điểm, nhưng đều không thắng được thủ môn của CLB Sài Gòn. Khi thủ môn Hoài Anh đã "bó tay" trước pha dứt điểm của đối thủ, đến lượt xà ngang cứu thua cho đội khách. Sau giờ nghỉ, cả hai đội Hà Nội và Sài Gòn có điều chỉnh về lối chơi, nhưng chiều hướng trận đấu không thay đổi. Văn Quyết cùng đội tấn công áp đảo và khiến cầu môn của Hoài Anh bị đặt trong tình trạng báo động.

Dù vậy, CLB Sài Gòn vẫn phải nhận bàn thua sau những pha công phá vũ bão của đội chủ nhà. Phút 83, Văn Kiên tạt bóng chuẩn xác để Tuấn Hải đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội FC.

Được ra sân đá chính, Văn Hậu chia sẻ: "Tôi rất vui vì được thi đấu 45 phút đầu tiên. Đã lâu rồi tôi không được có mặt ở đội hình xuất phát vì chấn thương. Thật hạnh phúc khi những tình huống bóng của tôi được khán giả hào hứng đón nhận. Trận tới Hà Nội FC sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu rất quan trọng và tôi tin tưởng, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn kết để có được kết quả tốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.