Ước mơ nhỏ của người phụ nữ khuyết tật bán vé số nuôi em tâm thần

09/04/2024 08:11 GMT+7

Mỗi ngày, sau khi bán vé số về, bà Nguyễn Thị Ánh (50 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thới Hưng, H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ), với đôi chân khuyết tật, lại bò đi nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc người cha già yếu và em trai bệnh tâm thần.

Bà Ánh kể, hai chân bà bị liệt từ nhỏ sau cơn sốt bại liệt. Ông Nguyễn Văn Hồng (40 tuổi, em ruột bà) mắc bệnh tâm thần từ khi lọt lòng mẹ. Năm 15 tuổi, bà đã bắt đầu ngồi xe lăn đi bán vé số dạo. Bình thường 2 chị em lãnh khoảng 200 - 250 tờ vé số mỗi ngày, nhưng bán một chỗ dần ít người mua nên phải đi khoảng 20 km hướng ra chợ TT.Cờ Đỏ. Ông Hồng lúc "ngoan", lúc "dở chứng" không chịu đẩy xe nên nhiều hôm 2 chị em về tới nhà thì trời đã tối khuya.

Bà Ánh đi bán vé số cùng người em mắc bệnh tâm thần

Bà Ánh đi bán vé số cùng người em mắc bệnh tâm thần

THANH DUY

Dù đôi chân không lành lặn nhưng bà Ánh là trụ cột gia đình. Cụ Nguyễn Văn Nghĩa (81 tuổi, cha bà) sức khỏe yếu, chân hay bị run nên bán vé số bữa được, bữa không. Bà Ánh cho biết trước đây nhà có 5 công ruộng và nền nhà ở xã Thới Đông (H.Cờ Đỏ), nhưng rồi phải bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Năm 2021, mẹ bà mất, cả nhà khăn gói đến xã Thới Hưng sinh sống, ở nhờ trên đất của ông Nguyễn Văn Ngữ (74 tuổi).

Ông Ngữ chia sẻ: "Tôi thuê một khu đất làm rẫy, nuôi cá. Căn nhà này trước đây con trai tôi ở, sau này nó đi Bình Dương nên bỏ không. Gia đình bà Ánh thấy vậy hỏi thuê. Ban đầu tôi lấy 300.000 đồng/tháng, sau thấy họ quá khổ nên tôi không lấy tiền nữa".

Bà Ánh biết mình là trụ cột của cả nhà nên khó khăn thế nào cũng phải ráng mà bươn chải. Bán vé số về, bà xuống xe lăn, bò đi nấu cơm, giặt đồ, rửa chén. Đôi tay cố gồng nâng cơ thể, kéo đôi chân tật nguyền lê trên nền đất lồi lõm, ẩm ướt. Trước đây bà cũng tập đi bằng nạng, nhưng nhiều lần té ngã nên thôi. Thương con, cụ Nghĩa giành phần làm nhưng bà Ánh có lý lẽ để không cho cha làm: "Cha nuôi mình tới giờ này, nay đã già yếu, để ông làm những chuyện này thì tội lắm, mình cũng thấy mình bất hiếu".

Trước đây bà Ánh cũng có gia đình và sinh con. Nhưng số phận không may mắn, chồng bà không biết chia sẻ, lại vũ phu, rượu chè. Trước khi ly hôn, bà đau đớn tột cùng khi phải chứng kiến đứa con trai 4 tuổi rơi xuống sông chết đuối. "Thấy con rơi xuống sông nhưng đôi chân què quặt không thể chạy cứu. Tôi hô hoán, mọi người chạy tới thì không còn kịp nữa", bà Ánh nhớ lại khoảnh khắc bi thương.

Có lẽ vì thế mà bà Ánh rất trân trọng những người còn bên cạnh mình. Bao nhiêu vất vả, lo lắng dành cho em trai và cha, bà không hề than thở. Nếu có ước mơ, bà cũng không dành cho riêng mình. "Thời gian qua, những lúc khó khăn, chòm xóm giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Điều mong muốn nhất của tôi là có chiếc xe lăn mới để đi bán vé số đỡ cực nhọc, thuận tiện hơn để kiếm tiền lo cho cha và em", bà Ánh bộc bạch.

Bà Lê Thị Hồng Nhiên, Phó bí thư chi bộ ấp 1 (xã Thới Hưng, H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ), xác nhận gia đình bà Ánh thuộc diện đặc biệt khó khăn, cả 3 người đều bệnh tật. Hằng tháng, gia đình tuy có nhận bảo trợ xã hội nhưng chẳng thấm vào đâu. Chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh ngặt nghèo này.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Nguyễn Thị Ánh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Ánh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.