Ước mơ nhà mới của người phụ nữ chăm chồng, con bị thiểu năng

Cù Hiền
Cù Hiền
31/10/2023 08:21 GMT+7

Đến xã Đông Tân, H.Đông Hưng, Thái Bình hỏi nhà ông Nguyễn Cao Ngạn (62 tuổi), có vợ là bà Ngô Thị Nuận (68 tuổi) ai cũng biết. Người ta biết đến ông bà vì hoàn cảnh quá éo le ở địa phương.

Gia đình 3 người nhà ông Ngạn, bà Nuận ở trong căn nhà ngói cũ nát, được xây từ nhiều năm trước, mỗi khi mưa lớn là nhà lại bị dột.

Khi chúng tôi tìm gặp, bà Nuận gầy gò, hốc hác, đen nhẻm đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Ở đây, trong khi người dân đã chuyển sang dùng bếp gas, bếp điện từ lâu thì gia đình bà Nuận vẫn gắn bó với cái bếp củi cũ kỹ. Bà Nuận nói: "Số tôi kém may mắn nên mãi đến năm 29 tuổi mới lập gia đình. Tôi biết sẽ khổ khi là vợ ông Ngạn vì ông bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, quanh năm sống nhờ thuốc, nhưng tôi vẫn hy vọng có một mụn con để trông cậy khi về già".

Ước mơ nhà mới của người phụ nữ chăm chồng, con bị thiểu năng - Ảnh 1.

Bữa cơm đạm bạc của gia đình bà Nuận trong căn nhà cũ nát

CÙ HIỀN

Vậy là năm 1990, bà Nuận trở thành vợ ông Ngạn, một người đàn ông bệnh tật không biết nói cười, không có khả năng lao động. Không lâu sau ông bà cũng có con như niềm hy vọng của bà. Trong vài năm, hai đứa con chào đời. Trớ trêu thay, người con đầu đã yểu mệnh từ khi còn rất nhỏ; người con thứ hai năm nay tuy đã 29 tuổi nhưng trí tuệ chậm phát triển, ốm yếu quanh năm nên chưa học hết lớp 9 anh đã phải nghỉ học vì không theo kịp các bạn.

Đôi vai người phụ nữ gầy guộc, nhỏ bé lại oằn gánh nặng chồng con bệnh tật. Bị đau khớp quanh năm nhưng bà rất chịu khó, một mình bà cấy một mẫu ruộng. "Sau mỗi vụ lúa, trừ chi phí cũng không còn bao nhiêu, nhưng tôi chỉ biết trông vào hạt lúa để có chút tiền chi tiêu, chịu đau một chút cũng được. Không làm ruộng thì biết làm gì bây giờ?", bà Nuận bật khóc trong sự bất lực.

Được biết, ông Ngạn được trợ cấp 700.000 đồng/tháng, nhưng khoản tiền ấy chỉ đủ để thuốc thang, còn ăn uống, sinh hoạt đều do đôi tay bà Nuận gánh vác. Trong căn nhà, tài sản giá trị nhất của gia đình có lẽ là chiếc ti vi cũ người họ hàng cho từ lâu. "Anh, chị em ruột của hai gia đình cũng nghèo nên dù rất thương vợ chồng tôi nhưng họ chỉ hỗ trợ được phần nào", bà Nuận nói.

Ông Lại Văn Long, Chủ tịch UBND xã Đông Tân (H.Đông Hưng), cho biết từ nhiều năm nay, gia đình bà Nuận luôn đứng đầu danh sách hộ nghèo. Chính quyền địa phương đang kêu gọi bà con xa quê, các nhà hảo tâm chung tay cùng địa phương hỗ trợ kinh phí để gia đình bà Nuận có thể sửa được ngôi nhà.

Đây cũng là mong ước lớn nhất của bà Nuận từ nay đến cuối đời. Bà mong sớm sửa lại ngôi nhà cũ nát, để giấc ngủ của gia đình 3 người có thể được tròn trịa hơn, không còn giật mình thon thót mỗi khi thấy trời chuyển mưa gió.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Ngô Thị Nuận; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Nuận trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.