Ước mơ dang dở của một nữ sinh viên

03/01/2023 07:14 GMT+7

Mẹ mất, ba không còn khả năng lao động, con đường đến trường của em Trần Linh Chi (xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ) gặp nhiều khó khăn.

Từ khi mẹ mất do tai nạn giao thông, Trần Linh Chi (19 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) trở nên thu mình, đôi mắt em đỏ hoe khi nhắc về người mẹ quá cố.

Thảo Nhân

Linh Chi lớn lên trong một gia đình thuần nông tại xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Linh Chi là học sinh giỏi 12 năm liền. Em còn đạt giải nhất, nhì khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn sinh học năm lớp 9 và lớp 12. Năm 2022, với sự nỗ lực không ngừng, Linh Chi đỗ vào Trường đại học Y Dược Huế, ngành y đa khoa với số điểm 27,1.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi em nhận kết quả trúng tuyển cũng là lúc ông Trần Duy Thức, ba của em bị tai nạn lao động. Vụ tai nạn khiến ông Thức bị chấn thương đầu, gãy xương sườn, gãy xương đùi, tràn dịch màng phổi, mất khả năng lao động. Từ đó, gánh nặng kinh tế đổ dồn hết lên vai mẹ em là bà Võ Thị Trà Giang.

Khi nhìn thấy con mình phân vân chuyện tiếp tục theo học hay ở nhà phụ giúp gia đình, bà Giang vẫn động viên: “Con cứ đi học. Mẹ sẽ cố gắng làm mọi việc để nuôi con ăn học”. Câu nói đó là động lực lớn nhất cho Linh Chi cố gắng tiếp tục con đường học tập.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Trần Linh Chi; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Chi trong thời gian sớm nhất.

Để có đủ tiền cho con ăn học và chữa bệnh cho chồng, bên cạnh việc làm ruộng, mỗi ngày, bà phải đi gần 40 km để bán gà. Nỗi đau một lần nữa ập đến với gia đình em Linh Chi khi mẹ em mất do tai nạn giao thông vào tối 16.11.2022.

Mẹ mất, ba mất khả năng lao động, món nợ gần trăm triệu từ việc làm ăn thất bại của ba mẹ vẫn còn đó, Linh Chi không biết phải xoay xở như thế nào để có thể tiếp tục con đường học tập. Linh Chi nói trong nước mắt: “Trước đây, em luôn nghĩ sẽ cố gắng học thật giỏi để ba mẹ vui, sau này còn giúp đỡ ba mẹ, để ba mẹ đỡ cực hơn. Nhưng giờ hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em không biết phải làm sao hết! Em chỉ muốn được đến trường thôi, nhưng không có điều kiện trang trải học phí…”.

Trên tinh thần tương thân tương ái, cầu mong quý nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa quan tâm và giúp đỡ em Linh Chi trong lúc ngặt nghèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.