'Ước gì Sài Gòn cứ lạnh hoài để người ta được gần nhau thêm'

20/12/2017 11:35 GMT+7

Quang Huy 19 tuổi và bạn gái chờ đợi mãi mới đến ngày hôm nay khi Sài Gòn trở lạnh , để có thể cùng nhau diện áo len đôi và đi bộ xuống phố uống cà phê.

“Tuần trước xem dự báo thời tiết thấy Sài Gòn sắp lạnh, chúng tôi đi mua áo đôi. Hôm qua thấy trời lạnh đã mừng mừng. Hôm nay hai đứa diện áo đôi, đi dạo từ sáng sớm khắp phố đi bộ, sau đó thì ngồi uống cà phê, trời lạnh khiến mọi thứ trở nên lãng mạn hơn”, Quang Huy cười hạnh phúc.
Quang Huy quê gốc ở Hà Nội, anh chuyển vào Sài Gòn với gia đình từ nhỏ, cái se se lạnh 20, 21 độ C của thành phố này càng khiến anh nhớ miền Bắc nhiều hơn. “Lạnh của trời Bắc sẽ đậm hơn, buốt hơn. Cũng đã lâu tôi chưa được về quê mình”, Huy chia sẻ.
Sinh viên co ro đợi xe buýt trước Đại học Sài Gòn đường An Dương Vương Khả Hoà
Trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn, Q.1, chúng tôi bắt gặp 3 cô gái tên Liễu, Thùy Dương, Nam Phương, đều 19 tuổi nắm tay nhau đi dạo. Họ mặc 3 chiếc áo phao dày dặn, cảm giác rất sung sướng khi được trùm trên đầu chiếc mũ bông kín hai tai.
“Quê tôi ở một huyện của tỉnh Lâm Đồng, khí hậu mát mẻ và có nhiều ngày giá lạnh. Cái lạnh của Sài Gòn những ngày hôm nay giông giống Lâm Đồng. Khi Sài Gòn quá nhiều ngày nắng nóng thì ngày giá rét càng khiến người ta ao ước hơn”, Thùy Dương nói.
Trong khi đó, Liễu, quê ở Thái Bình, cô từng về quê ngày còn nhỏ xíu nhưng vẫn nhớ được cái lạnh tê tái những ngày giáp tết. Với Liễu, cái lạnh của trời Bắc khiến cóng tay hơn, buốt hơn, nhưng trong những thời tiết đó người ta thấy ấm áp hơn.
“Ở Sài Gòn hiếm hoi lắm mới thấy lạnh, khi ấy tôi đều thích mẹ tôi làm lẩu cho cả nhà cùng ăn. Cảm giác ngày giá rét, cả nhà cùng được ngồi quây quần ăn cơm thật ấm áp, sum vầy”, Liễu chia sẻ. Với cô gái 19 tuổi, tự thừa nhận chưa có “gấu”, cô vẫn thích những ngày lành lạnh của Sài Gòn, để cảm nhận được hơi ấm rõ nét hơn của gia đình.

tin liên quan

Mang hơi ấm mùa đông lên vùng cao
Tại xã Xuân Hóa, huyện miền núi Minh Hóa, Tỉnh đoàn và Hội LHTN VN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức ra quân triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện năm 2018.
Ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hiếu và Anh, đôi bạn cùng 16 tuổi nắm chặt tay nhau. Họ vừa đi dạo nhiều con phố của quận 1, sau đó vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhanh, vừa ngồi ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Hiếu nói, thích những ngày chỉ lạnh lạnh thế này của Sài Gòn thôi, đừng lạnh hơn, để có thể đi dạo, ngồi ăn kem, uống trà sữa với bạn gái cũng cảm thấy trong mình xao xuyến hơn. Còn Anh, cô gái ngồi bên cạnh ửng đỏ hai bên má: “Tôi thấy trời lạnh có những sự lãng mạn riêng, ví dụ như vừa nãy thôi, tôi được đứng và ôm bạn, chỉ vậy cũng cảm thấy quá hạnh phúc rồi”.
Sáng sớm nay, trên khắp các ngả đường trong thành phố, chúng tôi gặp nhiều hơn những cái ôm mọi người dành cho nhau. Em bé ôm mẹ, cô gái ngồi sau yên xe máy ôm chàng trai cầm lái. Trên đường Chu Văn An quận Bình Thạnh, chúng tôi còn bắt gặp một cụ bà trong chiếc áo len sợi màu nâu và chiếc khăn mỏ quạ ôm chặt người đàn ông của đời mình, trên chiếc xe máy cũ. Hạnh phúc bình yên là đây chứ đâu. Ước chi Sài Gòn cứ lạnh hoài, để người ta gần nhau thêm chút nữa...
Co ro trong gió lạnh đầu mùa Khả Hoà
Học sinh mặc áo khoác trước trạm xe buýt Khả Hoà
Trời Sài Gòn sớm nay chỉ còn 20 độ C Khả Hoà
Quang Huy và bạn gái trong bộ áo len đôi Lê Nam
Trời lạnh để các cặp đôi gần nhau hơn Lê Nam
"Ước chi Sài Gòn cứ lạnh hoài..." Lê Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.