0
Tan máu bẩm sinh (thalassemia) là một trong những bệnh máu di truyền xảy ra ở cả nam và nữ. Bệnh có thể khiến trẻ tử vong sớm, hoặc sẽ phải chữa trị suốt đời, rất tốn kém.
1
Chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ” lần thứ 13 được Báo Tiền Phong phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức sẽ chính thức khai mạc ngày 17.1 tại Trường ĐH Bách khoa (Hà Nội).
0
Tâm sự của một người con về bố mẹ - hai người không còn trẻ, luôn trông ngóng chúng ta về nhà - gợi lên nhiều suy nghĩ.
0
Khi mang thai đến tuần thứ 16, cô Ellie Whittaker ở Anh bị chẩn đoán mắc ung thư. Việc điều trị sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên cô được khuyên nên phá thai. Tuy nhiên, cô quyết định hoãn trị ung thư để sinh con.
0
Vi khuẩn ăn thịt người đã tấn công khuôn mặt của cô Janine Light. Một nửa mặt bên phải và một phần môi của cô bị hủy hoại, khiến bác sĩ phải cắt bỏ phần lớn khuôn mặt.
0
Quý cô, hãy đọc điều này. Đàn ông, hãy chia sẻ với những người phụ nữ bạn yêu thương.
1
Năm 18 tuổi, khi vừa vào đại học, chị Hoàng Thị Diệu Thuần phát hiện bị ung thư máu. Sau khi chiến thắng “thần chết”, chị đã làm nhiều việc ý nghĩa để truyền nghị lực sống cho những bệnh nhân ung thư.
0
Chiều 29.9, đại diện Báo Thanh Niên trao số tiền đợt 2 gồm 25.280.000 đồng (đợt 1 trao 51.400.000 đồng) cho anh Phạm Văn Phúc, ở tổ 1, P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Khánh Hòa, ba của cháu Phạm Nguyễn Hữu Sang.
0
Ngày 23.9, đại diện Báo Thanh Niên đã trao 43 triệu đồng bạn đọc giúp bé Lê Nguyễn Như Ngọc (1 tuổi, con của vợ chồng anh Lê Minh Hoàng và chị Nguyễn Ánh Như ở ấp Hòa Thạnh, xã Long Điền, H.Đông Hải, Bạc Liêu).