UEFA Nations League: Thất vọng với hai 'đại gia' Anh - Đức

28/09/2022 08:33 GMT+7

Anh - Đức vốn là một trong những cặp đấu kinh điển của bóng đá châu Âu nói riêng, bóng đá quốc tế nói chung. Họ vừa hòa nhau 3-3 trong loạt trận khép lại vòng bảng Nations League, trong một thế trận rượt đuổi đầy kịch tính.

Tỷ số nghe có vẻ hào hứng, nhưng nó lại che đậy thực trạng đáng buồn cho cả hai phía. Đó là kết quả công bằng cho hai đội bóng… dở như nhau! Đây đã là trận đấu thứ 6 liên tiếp không chiến thắng của “Tam sư”. Mannschaft cũng chẳng khá hơn bao nhiêu: thắng 1 trong 7 trận gần đây. Một “đại gia” không thể bước vào World Cup với chuỗi thành tích như vậy trong quá trình chuẩn bị. Như mọi người đã biết: Anh vừa rớt hạng ở Nations League, từ trước khi bước vào trận này (chắc chắn đứng cuối bảng, bất chấp mọi kết quả). Đức thì kết thúc vòng bảng với vị trí áp chót!

Tuyển Anh và Đức hòa 3-3 trong một trận 2 đội đều bộc lộ quá nhiều vấn đề cần giải quyết

AFP

Điểm chung: hòa đã là may, cho cả hai phía. Họ đều thoát khỏi thất bại trong cuộc thư hùng mà đôi bên đều có áp lực phải thắng, tại sân Wembley. Với HLV Gareth Southgate, đó là cái thở phào nhẹ nhõm của đội đã bị dẫn đến 0-2 khi trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút. Còn với Hansi Flick, đó lại là niềm vui của đội đã kịp gỡ hòa 3-3 ở phút 87! Kai Havertz (2 bàn) và Ilkay Guendogan ghi bàn cho Đức. Bên phía đội Anh, cầu thủ ghi bàn là Luke Shaw, Mason Mount và Harry Kane. Trên thực tế, cả Anh lẫn Đức đều không thể hài lòng với khả năng phòng ngự của mình. Đó cũng chính là nguyên nhân chính của cái tỷ số hòa rất cao kia.

Chút khác biệt: so về hàng thủ, thì Anh tệ hơn. Đây không hẳn là thất bại của các cầu thủ (nhà cầm quân đáng trách hơn). Southgate vẫn tin tưởng tuyệt đối vào “gã hề” Harry Maguire, và trung vệ đã bị M.U đẩy ra ghế dự bị này xem chừng vừa tự giải thích vì sao lại bị giới hâm mộ Anh ghét bỏ như vậy. Đứng ở bên trái của hàng thủ gồm 3 trung vệ, Maguire “kính biếu” quả bóng vào chân Jamal Musiala, rồi sửa sai bằng cách phạm lỗi, chuốc lấy phạt đền dẫn đến bàn mở tỷ số cho Đức. Kế đó, Maguire mất bóng trên phần sân đối phương, và cầu thủ Đức ghi bàn trong tình huống tiếp theo. Ở bàn cuối cùng (3-3), Anh thủng lưới vì sai lầm của thủ môn Nick Pope.

Southgate có thể phớt lờ sự chỉ trích của dư luận. Suy cho cùng, mỗi HLV đều có phương pháp làm việc riêng và ông không phải giải thích cách chọn người vào đội tuyển của mình. Nhưng thật quá lố khi HLV này luôn phát biểu (về việc tin dùng Maguire một cách tuyệt đối), rằng đây là trung vệ “chơi bóng” vào loại hay nhất thế giới!

Ở đầu sân còn lại, cặp trung vệ Niklas Suele - Nico Schlotterberg chính là hai cầu thủ kém nhất trong đội hình Đức: vụng về trong các tình huống cá nhân, thiếu chắc chắn và không ăn ý trong hệ thống phòng thủ. Schlotterberg không đối phó nổi với Raheem Sterling hoặc Jude Bellingham nơi hàng công của Anh. Đây có lẽ là nỗi lo lớn nhất của HLV Flick, trước VCK World Cup.

Như đã nêu, trận đấu có 6 bàn là do đôi bên phòng thủ kém hơn là do các cầu thủ tấn công giỏi. Tiền đạo Phil Foden của Anh không sút được quả nào cho đến khi rời sân ở phút 66. Harry Kane thì chỉ sút được 2 quả, gồm cả tình huống sút phạt đền thành bàn. Tiền đạo “đói bóng” là tình trạng khá rõ ràng bên phía đội Anh, và nguyên nhân lớn nhất nằm ở khâu kiến tạo của hàng tiền vệ. Họ không thể cầm bóng, không làm chủ được khu giữa sân, càng thiếu tính sáng tạo. Southgate kỳ vọng vào trung vệ John Stones khi ông nhấn mạnh quan điểm “chơi bóng từ hàng thủ”. Nhưng Stones dễ dàng chơi bóng kiểu này ở Man.City vì phía trước anh là các tiền vệ tuyệt vời Kevin de Bruyne và Rodri. Còn trong hàng ngũ “Tam sư”, phía trước Stones chỉ là Declan Rice và Bellingham. Họ đá xông xáo, có tính chiến đấu cao, nhưng chưa đủ đẳng cấp để cầm bóng và điều phối.

Nếu gọi đây là một cuộc đua, thì Anh và Đức vừa đua cùng nhau… đến sự thất vọng, ngay trước thềm World Cup!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.