Úc mở rộng 2022: Cuộc ‘lội ngược dòng’ bất thành của Monfils trước Berrettini

Minh Tân
Minh Tân
25/01/2022 21:45 GMT+7

‘Kẻ lãng tử’ Gael Monfils (Pháp, 17) đã không thể tạo ra bất ngờ trước hạt giống số 7 Matteo Berrettini (Ý) trong trận tứ kết đơn nam diễn ra vào tối nay 25.1 (giờ Việt Nam) và để thua với tỷ số 2-3.

Berrettini đã giành vé vào bán kết sau 5 ván căng thẳng

REUTERS

Từng được xem là một tài năng của làng banh nỉ thế giới, tuy nhiên Monfils vẫn chỉ là tay vợt khá với một lối chơi đầy “lãng tử”. Ở độ tuổi 35, tay vợt người Pháp đã qua thời đỉnh cao nhưng đã bất ngờ chơi rất hay tại Úc mở rộng năm nay và có mặt ở tứ kết. Trong khi đó, Berrettini đang có những bước tiến trong sự nghiệp và đã lọt vào chung kết Wimbledon hồi năm ngoái và chỉ chịu thua Djokovic trong trận chung kết.

Được đánh giá cao hơn Monfils trong trận tứ kết, Berrettini đã có một thế trận tốt hơn với những quả giao bóng mạnh mẽ cùng các cú đánh đầy uy lực để có được 2 ván thắng đầu tiên cùng với tỷ số 6/4. Tưởng chừng đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng cho hạt giống số 7 trước tay vợt lớn hơn mình 10 tuổi. Tuy nhiên bất ngờ đã được Monfils tạo ra ở hai ván tiếp theo.

Monfils đã chơi đầy nỗ lực và cống hiến tại vòng tứ kết

REUTERS

Ở tuổi 35 nhưng Monfils vẫn giữ được một tinh thần và thể lực rất tốt. Trong thế trận so kè ở ván thứ ba, tay vợt người Pháp đã bất ngờ có được bàn bẻ giao bóng ở bàn đấu thứ sáu để rồi sau đó giành chiến thắng ván đấu này với tỷ số 6/3. Đầy hưng phấn sau ván thắng này, Monfils tiếp tục thi đấu “bùng nổ” ở ván thứ tư để tiếp tục có thêm chiến thắng cũng với tỷ số 6/3.

Sau hai đấu rất nỗ lực, thể lực của Monfils đã không còn mạnh mẽ và anh nhanh chóng bị dẫn trước 0/4 trong ván quyết định. Với lợi thế về điểm số, Berrettini đã không cho Monfils một cơ hội nào để lật ngược tình thế và có chiến thắng 6/2 trong ván thứ năm để giành vé vào bán kết Úc mở rộng 2022.

Berrettini tìm lại được chính mình ở ván quyết định

REUTERS

Phát biểu sau chiến thắng, Berrettini đã nói: “Thật là không thể tin được. Tôi thực sự hạnh phúc cho bản thân mình. Đây là một cuộc chiến tuyệt vời chống lại Gael. Một trận đấu tuyệt vời với nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi nghĩ rằng tôi đã có chiến thắng ở ván thứ ba, nhưng sau đó tôi đã tìm thấy chính mình trong ván quyết định. Tôi thực sự đã chiến đấu hết mình, đặt mọi thứ trên sân và đó là lý do tại sao tôi thực sự hạnh phúc”.

Với chiến thắng sau 3 giờ 49 phút thi đấu, Berrettini sẽ đối đầu với Nadal tại vòng bán kết. Ở trận tứ kết đơn nữ còn lại, Ashleigh Barty (Úc, 1) đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0 (6/2, 6/0) trước Jessica Pegula (Mỹ, 21).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.