U.23 Việt Nam chưa hoàn hảo, HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhiều việc phải làm

18/04/2024 11:44 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam dù thắng 3-1 ở trận ra quân, nhưng những gì đã diễn ra cho thấy đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Trong trận đấu thuộc lượt đầu bảng D giải U.23 châu Á 2024 kết thúc vào rạng sáng 18.4, U.23 Việt Nam đã có 3 điểm trọn vẹn khi giành chiến thắng trước U.23 Kuwait với tỷ số chung cuộc 3-1. Tuy nhiên, chiến thắng này không khác gì “món quà” được đội bóng Tây Á tặng cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Các cầu thủ của U.23 Kuwait đã “góp công” rất lớn cho thắng lợi đầu tay của U.23 Việt Nam tại đấu trường châu lục. Ebrahim Kameel với pha phạm lỗi ác ý đã không qua mắt được VAR và bị trừng phạt bằng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp (phút 31). U.23 Việt Nam nhờ chơi hơn người mà có được bàn thắng mở tỷ số của Văn Tùng (phút 45+1).

U.23 Việt Nam chơi khá bế tắc trước khi được chơi hơn người

U.23 Việt Nam chơi khá bế tắc trước khi được chơi hơn người

AFC

Đến đầu hiệp 2, thủ môn của U.23 Kuwait đã có một pha xử lý “đi vào lòng đất” và biếu không cho Bùi Vĩ Hào một bàn thắng để U.23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1. Từ đó, các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn mới lên tinh thần và có được thêm bàn thắng thứ 3. Tuy nhiên, cú đúp của Vĩ Hào cũng có sự đóng góp không nhỏ của thủ môn đối phương. Cú sút của tiền đạo CLB Bình Dương ở góc hẹp và từ chân không thuận nên lực không quá mạnh, nhưng thủ môn Kuwait lại cản phá không khác gì nghiệp dư.

Có thể nói, U.23 Kuwait đã tự thua, còn đội tuyển U.23 Việt Nam giành chiến thắng có phần may mắn. Màn trình diễn của đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ. Đại diện Tây Á không quá đáng gờm, nhưng U.23 Việt Nam đã thi đấu khá bế tắc, trước khi được chơi hơn người. Những phương án để đưa bóng tiếp cận khung thành đối phương của U.23 Việt Nam cũng chưa thực sự đa dạng.

U.23 Việt Nam chưa hoàn hảo, HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhiều việc phải làm- Ảnh 2.
U.23 Việt Nam chưa hoàn hảo, HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhiều việc phải làm- Ảnh 3.

Cánh trái của U.23 Việt Nam do Văn Khang - Ngọc Thắng án ngữ bị khai thác rất nhiều

AFC

Thậm chí khi 11 đấu 10, đội bóng sao vàng vẫn gặp nhiều khó khăn trước U.23 Kuwait. Cánh trái của U.23 Việt Nam đã bị đối phương khoét sâu không ít lần. Một trong số đó đã khiến trung vệ Ngọc Thắng phải phạm lỗi một cách “non nớt” trong vòng cấm và dẫn đến quả phạt đền giúp U.23 Kuwait có bàn gỡ hòa 1-1. Tệ hơn, Ngọc Thắng còn bị thẻ đỏ khiến U.23 Việt Nam đánh mất lợi thế chơi hơn người. Những phân tích ở trên cho thấy, hệ thống phòng thủ của U.23 Việt Nam vẫn chưa mang lại sự an tâm.

Ngoài ra, sự kết nối, thông tin giữa các cầu thủ trong đội U.23 Việt Nam là vẫn chưa tốt. Minh chứng rõ ràng nhất là pha bóng tự va vào nhau của Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Tùng, khi cả 2 cầu thủ này đều muốn tung ra cú dứt điểm. Nếu khâu “liên lạc” ổn hơn thì đó đã là một cơ hội đáng kể để uy hiếp khung thành U.23 Kuwait. Chưa hết, trong một tình huống treo bóng của đối thủ ở những phút cuối trận, thủ môn Quan Văn Chuẩn băng ra đấm bóng, trong khi Lương Duy Cương cũng lao về đánh đầu.

U.23 Việt Nam chưa hoàn hảo, HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhiều việc phải làm- Ảnh 4.

Vĩ Hào có cú đúp bàn thắng, nhưng nhờ công không nhỏ của thủ môn U.23 Kuwait

AFC

Vẫn còn dấu hiệu hạn chế trong màn trình diễn của U.23 Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn cần gấp rút đưa ra những sự điều chỉnh để vá những lỗ hổng mà các cầu thủ của mình đã lộ ra khi gặp U.23 Kuwait. Có như thế, U.23 Việt Nam mới có thể chinh phục được những thử thách khó hơn và tiến xa hơn. Để đạt được mục tiêu vượt qua vòng bảng, U.23 Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu phía trước.

Dù sao đội bóng sao vàng cũng đã có màn ra quân suôn sẻ với 3 điểm. Hy vọng rằng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ “đầu xuôi, đuôi lọt”, tiếp tục giành những kết quả có lợi trong chặng đường sắp tới để làm vui lòng người hâm mộ.

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.