U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 30: Điều kỳ diệu của trái bóng

11/12/2019 09:17 GMT+7

Giận hờn, buồn phiền gì cũng hết, chưa quen cũng như người một nhà… bóng đá thật diệu kỳ! Tất cả cùng ôm nhau, cùng nắm tay, cùng hò reo, cùng chia nhau niềm vui, sự tự hào khi giấc mơ vàng SEA Games 30 thành hiện thực.

“Chưa bao giờ mình thấy mọi người có thể dễ dàng cười với nhau đến như vậy, cứ nhìn thấy nhau là cười, là ôm nhau không cần biết là quen hay lạ. Mà ngay lúc này đây chúng ta đâu còn xa lạ gì nữa, chúng ta là người một nhà, là chỉ có một niềm hạnh phúc và tự hào đến tột cùng”, Trịnh Thị Hoài Thương, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, không giấu được cảm xúc sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 tối qua, vừa chia sẻ với người viết với nụ cười trên môi, vừa nhảy cẩng lên, hò reo: “Ôi vui quá! Tuyệt vời quá Việt Nam ơi”.

Gắn kết hàng triệu con tim

Một đêm với quá nhiều cảm xúc, người người xuống đường, người người chung vui và một thành phố đã khác hẳn ngày thường khi tất cả những bon chen, muộn phiền đời thường nhường chỗ cho sự tự hào, niềm vui và hạnh phúc đến tột cùng.

Một bạn trẻ bày tỏ cảm xúc trước sự chung vui của du khách nước ngoài

HOA NỮ

Hàng triệu con tim cùng hướng về trái bóng, về niềm tự hào của dân tộc

HOA NỮ

Khi trái bóng lăn trên sân, khi ngôi vô địch SEA Games 30 gọi tên các cầu thủ Việt Nam thì chẳng còn một khoảng cách, sự xa lạ nào và sự hạnh phúc bứt phá mọi rào cản ấy lại càng khắc họa rõ nét hơn khi các du khách nước ngoài, bạn bè quốc tế tại Việt Nam, đêm qua, cũng dõng dạc hét to cùng hàng triệu con tim người hâm mộ “Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!”

Bạn trẻ vui mừng chiến thắng

HOA NỮ

Nhảy và hét cùng người hâm mộ Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sau khi 90 phút của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 kết thúc cho đến tận khuya, chàng trai Erwan (20 tuổi,  đến từ Anh) dường như đã khan tiếng, thế nhưng khi tôi hỏi cảm xúc đêm nay thế nào thì anh chàng hét lên thật lớn: “Thật tuyệt vời, các bạn thật tuyệt vời, Việt Nam thật tuyệt vời”.

Erwan (áo sọc) vui mừng cùng cổ động viên Việt Nam

HOA NỮ

Và anh chàng du học sinh đến từ Anh này cũng như nhiều bạn bè quốc tế khác tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm qua, luôn miệng hô to: “I love Việt Nam! Việt Nam vô địch”. Và sau khi hét lên như vậy, các bạn lại hòa vào cùng dòng người, hòa vào cùng nhịp đập với hàng triệu con tim người hâm mộ để vui cùng niềm vui, tự hào cùng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U.22 Việt Nam trong mùa SEA Games 30 đáng nhớ này.

Niềm vui xuyên biên giới

HOA NỮ

Không giấu được cảm xúc hạnh phúc, Hoài Thương bày tỏ: “Thật tuyệt vời, bóng đá thật tuyệt vời! Bóng đá đã gắn kết hàng triệu con tim, và mình thật sự còn hạnh phúc hơn nữa khi thấy những du khách dù không biết nói tiếng Việt nhưng cũng đã hô vang được cụm từ “Việt Nam vô địch” và thậm chí còn nghêu ngao hát được “Việt Nam ơi, Việt Nam ơi” với hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Điều đó làm mình thấy hạnh phúc đến không thể tả được”.

“Liều thuốc” có một không hai

Ngồi cạnh người viết suốt hiệp 1 của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 tối qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngay sau khi Văn Hậu ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng nước nhà, Hồng Ánh đến từ huyện Củ Chi tâm sự: “Chưa có liều thuốc nào xóa nhòa mọi giận hờn tưởng chẳng còn nhìn mặt nhau lại nhanh đến như vậy… Bóng đá thật kỳ diệu nhỉ”.

Ăn mừng chiến thắng

HOA NỮ

Dứt lời, Ánh nhìn qua 2 cô gái đang nắm chặt tay ngồi cạnh với ý chỉ cho tôi nhân vật chính mà cô nàng đang muốn nhắc đến, rồi Ánh kể: “Đó là hai đứa bạn của mình, cả 5 đứa chơi thân từ nhỏ, thế mà cách đây gần 6 tháng, vì hiểu lầm mà 2 đứa nói từ mặt nhau. Cả nhóm bằng mọi cách hàn gắn 2 đứa nhưng cũng chẳng được. Thế mà hôm nay, bạn nhìn đó, tụi mình vừa cùng nhảy, cùng ôm nhau khi ăn mừng bàn thắng, và giờ 2 cánh tay tụi nó vẫn còn đan chặt vào nhau. Đúng là liều thuốc có một không hai”.

Những du khách nhí

HOA NỮ

Rồi sau hiệp 2, không chỉ là cánh tay của 2 bạn gái này đan vào nhau, mà cả một vòng tròn lớn với những người trước đó chưa hề quen biết đã cùng hò reo, cùng nắm chặt tay nhau và nhảy múa. Tất cả như đang cùng chung một nhịp đập, cùng chung một cảm xúc tuyệt vời.

Những vòng tay đã đan vào nhau, chẳng cần lạ hay quen

HOA NỮ

“Người người đổ ra đường, người người cùng hò reo làm mình cảm giác như được đón tết sớm. Nhưng kỳ diệu làm sao, bình thường những lúc kẹt xe là bực mình và muốn nổi cáu, nhưng hôm nay, dù cũng kẹt xe, cũng chen nhau để đứng xem nhưng không ai khó chịu với ai. Mà thay vào đó là những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay gần gũi. Ngôn từ nào để diễn tả hết được cảm xúc của đêm nay?”, Nguyễn Văn Đình, cựu sinh viên Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức, chia sẻ.

Chỉ có thể là bóng đá

HOA NỮ

Cũng thật tuyệt vời, khi cuối cuộc vui tối qua, nhóm 9 bạn sinh viên đến từ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, lại đi xin những chiếc túi ni lông của các cô chú lao công và cặm cụi nhặt rác khắp phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bạn nào cũng vui, cũng hớn hở. Lê Công Mộng Trâm, một thành viên của nhóm, chia sẻ: “Lúc đầu khi đi xem tụi em không có ý định sẽ nhặt rác, nhưng xem đá bóng xong, cũng đã vui thỏa thích cùng mọi người, nhưng vẫn còn thấy rác trên phố đi bộ nên tụi em quyết định nhặt. Tụi mình là người trẻ, nên vui được thì sẽ dọn được”.

Những bạn trẻ nhặt rác sau trận bóng

HOA NỮ

Cảm ơn đội tuyển U.22 Việt Nam, cảm ơn những người hùng đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà tại SEA Games 30. Để hôm nay, hàng triệu con tim được gắn kết và hòa chung một nhịp đập. Để những yêu thương, sự tự hào, niềm tin và khát vọng lại tiếp tục được cháy rực trong lòng mỗi bạn trẻ Việt Nam. Và không nói nhiều, Việt Nam chúng ta vô địch!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.