U.21 Hà Nội hòa PVF Hưng Yên, Đồng Tháp giữ chân cho cầu thủ từ Mỹ

24/11/2021 20:15 GMT+7

Trong cùng chiều ngày 24.11, 2 ứng cử viên nặng ký của giải U.21 là Hà Nội và PVF Hưng Yên đã gặp nhau trên sân Hàng Đẫy, còn đội bóng ứng viên khác đến từ phía Nam là Đồng Tháp đã tập tích cực trên sân PVF.

Càng gần đến ngày thi đấu vòng loại giải bóng đá U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021, bầu không khí chuẩn bị của các đội bóng càng nóng lên. Nếu các đội mạnh ở phía Bắc như đương kim vô địch Viettel, đương kim vô địch U.19 PVF Hưng Yên và đội bóng từng 4 lần vô địch U.21 Hà Nội lên kế hoạch đá tập và sẵn sàng gặp nhau sớm để thăm dò đối thủ, cọ xát giò cẳng, thì những đội từ phía Nam ra sớm cũng đã tích cực tập luyện, làm quen với sân bãi và thích nghi với điều kiện thời tiết như Gia Định và Đồng Tháp.

Tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội

PVF

Chiều ngày hôm nay 24.11, 2 trong 3 ứng viên mạnh ở phía Bắc là Hà Nội và PVF Hưng Yên đã chạm trán nhau tại sân Hàng Đẫy. Nếu Hà Nội đưa ra đội hình hùng hậu với sự có mặt của các tuyển thủ U.23 như Nguyễn Hai Long, Lê Xuân Tú, Đặng Văn Tới và giữ bộ khung này trong phần lớn thời gian để hoàn chỉnh đội hình, thì PVF Hưng Yên tung cả 26 cầu thủ lần lượt thay nhau vào sân. Nhiều cái tên quen mặt của PVF Hưng Yên như Huỳnh Công Đến, Lý Trung Hiếu, Huỳnh Minh Đoàn, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Xuân Bắc, Trịnh Văn Chung.. và các tài năng U.19 vừa vô địch hồi tháng 4 ở Bình Dương như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phương Nam, Trần Ngọc Sơn..cũng đều xuất hiện.

Huỳnh Công Đến giữa vòng vây hàng thủ U.21 Hà Nội FC

PVF

Trận đấu diễn ra gay cấn và khá hấp dẫn khi đôi bên thay nhau tấn công rất mạch lạc, tạo nên cục diện hào hứng với sóng gió liên tục về khuôn thành của nhau, trong đó khá nhiều cơ hội được tạo ra. Phút 65 cầu thủ mùa rồi tăng cường cho Sài Gòn FC là Lý Trung Hiếu chớp thời cơ ghi bàn mở tỉ số, nhưng niềm vui của PVF Hưng Yên không kéo dài được lâu khi đến phút 86, hậu vệ Nguyễn Văn Sơn ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng thủ đô. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

U.21 PVF Hưng Yên chơi tự tin trước Hà Nội

PVF

Giám đốc bóng đá PVF Vũ Tiến Thành nhận xét: “ Hai đội thi đấu nỗ lực, dĩ nhiên cũng tránh va chạm không cần thiết để tránh chấn thương. Hà Nội có nhiều cầu thủ có kinh nghiệm, nhưng chúng tôi đã chơi với sự tập trung tốt, đội hình dù xáo trộn với 3 nhóm đội khác nhau vào sân, nhưng không hề để mất thế trận, thậm chí còn ghi bàn trước. Dĩ nhiên qua trận này, toàn đội sẽ rút kinh nghiệm để khắc phục một vài điểm còn yếu, như bàn bị gỡ hòa ở những phút cuối để vào giải với một khí thế tốt hơn”.

Lê Xuân Tú (trái), tuyển thủ U.23 của Hà Nội

PVF

Trong khi đó U.21 Đồng Tháp đã tận dụng sự vắng mặt của đội chủ nhà (di chuyển lên đá tại Hà Nội) để tập làm quen ngay trên sân PVF là nơi mà đội sẽ tranh tài ở bảng B chung với chủ nhà PVF Hưng Yên, TP.HCM, Nam Định, Thừa thiên Huế và SHB Đà Nẵng. Buổi tập diễn ra trên sân cỏ nhân tạo lớn PVF trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, thầy trò HLV Bùi Văn Đông chủ yếu có các bài tập khởi động, thả lỏng và tập sút cầu môn.

HLV Bùi Văn Đông và trợ lý HLV Phan Thanh Bình

Ngọc Hạnh

Trợ lý HLV Phan Thanh Bình cho biết ông và BHL đội rất hài lòng khi 3 ngày ra Bắc, toàn đội đều ý thức giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm chỉnh quy định y tế, nhất là khi thời tiết miền Bắc đã bắt đầu trở lạnh. Cả đội cũng chọn một khách sạn ở gần PVF và tranh thủ được tạo điều kiện tập luyện sớm nên buổi tập diễn ra rất khí thế và mọi người đều tự tin sẵn sàng cho ngày mở màn giải.

U.21 Đồng Tháp tập trên sân PVF

PVF

Cầu thủ đáng chú ý nhất của đội là tiền đạo Trần Công Minh vừa trở về từ Mỹ cũng có mặt trong buổi tập. Tuy nhiên chỉ sau vài phút khởi động cùng toàn đội, Công Minh đã phải rời sân, làm nhiệm vụ…nhặt bóng cho đồng đội. Rất có thể anh gặp chấn thương nhẹ và cũng không loại trừ BHL đội U.21 Đồng Tháp muốn giữ chân cho cầu thủ ngôi sao của mình cho giải đấu sẽ khai diễn trong 1 tuần nữa.

Trần Công Minh (30) tập cùng đội được ít phút sau đó được cho nghỉ

PVF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.