‘Twenty five, twenty one’: Đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu

25/03/2022 10:31 GMT+7

Khắc họa chân thực hành trình trưởng thành của những người trẻ trong độ tuổi mười chín đôi mươi, Twenty five, twenty one mang đến một góc nhìn mới về tình bạn giữa các nhân vật, đôi khi, còn lãng mạn hơn tình yêu.

Qua mỗi tập, bộ phim truyền hình xứ kim chi Twenty five, twenty one luôn khiến khán giả phải xuýt xoa bởi những thước phim quá nên thơ về thời thanh xuân của các nhân vật. Bên cạnh dàn diễn viên thực lực, nội dung phim cũng được đánh giá cao khi tinh tế khai thác những tình cảm vô cùng đơn thuần của người trẻ. Trong đó, tình bạn đẹp đẽ, lãng mạn không kém tình yêu của nhóm F5 giúp cho những khán giả đã đi qua thời thanh xuân khi xem cũng không khỏi bồi hồi cảm xúc.

Tình bạn lãng mạn trong Twenty five, twenty one khiến nhiều người xem ngưỡng mộ

tvn

Twenty five, twenty one là một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất thời điểm hiện tại kể về câu chuyện tình yêu của cặp đôi Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Na Hee Do (Kim Tae Ri). Cả hai tình cờ gặp nhau ở tuổi mười chín đôi mươi và trải qua hành trình trưởng thành với đầy đủ những xúc cảm phức tạp của tuổi vào đời cùng nhau. Bên cạnh những khoảnh khắc tình cảm lãng mạn của cặp đôi chính, tình bạn thời thanh xuân đẹp đẽ của các nhân vật cũng là điều khiến không ít người xem phải ngưỡng mộ.

Tình bạn khác giới của Seung Wan và Ji Woong

Seung Wan và Ji Woong chắc hẳn là một tình bạn có “một không hai” của phim Hàn vì tình cảm của cả hai thật sự là tình bạn mà không hề nảy sinh cảm xúc yêu đương. Cả hai vốn không cùng một thế giới, bởi trong khi Seung Wan là học sinh giỏi nhất trường được thầy cô ưu ái thì “trai đẹp lớp bảy” Ji Woong lại khiến giáo viên phải “nặng hơi mỏi cổ” vì thành tích chẳng ra gì, suốt ngày bày trò chọc phá mọi người xung quanh. Dù vậy, cặp đôi “thanh mai trúc mã” vẫn ở cạnh nhau, hết lần này đến lần khác cùng nhau giải quyết vấn đề của đối phương.

Seung Wan và Ji Woong là một tình bạn nam nữ hiếm hoi của phim Hàn không nảy sinh tình yêu

tvn

Tình bạn này được đẩy lên cao trào trong tập 12 vừa rồi bởi cách hành xử của Seung Wan khi chứng kiến thầy giáo dùng đòn roi với Ji Woong không thương tiếc. Cô nàng không chỉ mạnh dạn tố cáo với cảnh sát về hành vi sai trái này của thầy giám thị mà còn quyết định nghỉ học chứ không viết bản kiểm điểm nhận lỗi về mình.

Ji Woong rơi nước mắt vì nghĩ rằng Seung Wan phải bỏ học vì rắc rối do mình gây ra

chụp màn hình

Hành động bỏ học của học sinh nhất trường Seung Wan khiến một chàng trai chỉ biết tấu hài trong lớp như Ji Woong phải rơi nước mắt vì nghĩ rằng khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời Seung Wan là có người bạn như cậu. Nhưng nhờ vậy, cả hai mới nhận ra rằng, đối phương quan trọng như thế nào. Đối với Seung Wan, những “rắc rối” của Ji Woong lại là những điều “vui vẻ” mang đến cuộc sống khác biệt cho cô thay vì những năm tháng cắp sách đến trường đầy nhạt nhẽo.

Tình bạn của Hee Do và Yu Rim

Từ đầu, người xem đã có thể thấy biên kịch Twenty five, twenty one đã xây dựng mối quan hệ giữa Yu Rim và Hee Do cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn đánh nhau khi ở cùng phòng trong đội tuyển đấu kiếm quốc gia. Cả hai đi đến tận cùng của sự tức giận trong trận chung kết Á vận hội vì Yu Rim khăng khăng khẳng định rằng Hee Do không xứng đáng với chiếc huy chương vàng mà cô ấy đạt được.

Mối quan hệ của Hee Do và Yu Rim ban đầu vô cùng căng thẳng

tvn

Dù đã khó chịu vì cảm thấy bị tổn thương đến mức bỏ đi ngay buổi họp báo sau lễ trao huy chương nhưng đó lại là lúc Hee Do nhận ra được rằng “mình không ghét Yu Rim như đã nghĩ”. Hee Do tận mắt thấy Yu Rim gieo mình xuống bể bơi vô cùng nguy hiểm mà sau này mới biết được bạn mình đã tìm đến hồ bơi để lặn nhằm giải tỏa những áp lực vô hình không đơn thuần vì thành tích mà còn là vì tiền tài trợ - thứ có thể giúp kiếm thủ nghèo như Yu Rim tiếp tục duy trì cuộc sống cũng như giấc mơ đấu kiếm.

Cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết khi phát hiện ra đối phương là người bạn qua mạng đã thân thiết từ lâu của mình

tvn

Tuy nhiên, đối với Yu Rim thì lại khác, dù đã sớm nhận ra Hee Do chính là Injeolmi - người bạn qua mạng đã thân thiết từ lâu nhưng cô nàng vẫn loay hoay không biết phải làm gì. Cuối cùng, thay vì chọn bỏ trốn, Yu Rim cũng đã thú nhận với Hee Do và xin lỗi vì những hành động sai trái mà cô đã làm chỉ vì sợ Hee Do sẽ chiếm lấy những thành tích của mình. Vậy nên, trong khoảnh khắc nhận ra nhau, dường như những sợ sệt, tức giận trong lòng cả hai đã được xóa nhòa bởi cái ôm thắm thiết và lời hứa sẽ mãi mãi thật lòng là bạn của nhau.

Việc khắc họa tình cảm bạn bè đầy lãng mạn của các nhân vật có thể nói là sự mới mẻ của Twenty five, twenty one so với các bộ phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay. Qua mỗi tập phim được công chiếu, khán giả không chỉ mong chờ những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Baek Ji Yin và Na Hee Do mà còn là những phút giây như được trở về thời hoa mộng với những tình bạn trong veo mà lãng mạn không kém tình yêu của các nhân vật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.