Tuyệt vọng vì không có tiền ghép gan để cứu con

07/12/2023 08:06 GMT+7

Đó hoàn cảnh của vợ chồng anh Trương Minh Thuận và chị Lê Thị Phượng, tạm trú tại ấp 6, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Anh Thuận cho biết năm 1997 anh rời quê nghèo ở một tỉnh miền Trung vào TP.HCM xin làm phụ bếp ở một quán ăn. Dần dà, nhờ sự khéo léo và chịu khó, anh được truyền thụ nghề nấu ăn để trở thành bếp trưởng. Rồi anh gặp chị Phượng, quê ở Đồng Tháp, cùng làm việc tại đây, và sau một thời gian họ nên duyên vợ chồng. Năm 2006, đứa con đầu lòng của anh chị là cháu Trương Thành Tài chào đời trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Thế nhưng, khi được hơn 2 tuổi, Tài thường đau ốm, phải vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị. Tại đây, bác sĩ xác định cháu bị hội chứng calori với bệnh cảnh xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản và suy thận, phải theo dõi thường xuyên. "Dù bệnh liên tục nhưng cháu học khá giỏi, thầy cô rất thương. Gắng gượng đến đầu năm lớp 8, cháu đành phải nghỉ học, không thể đến lớp cùng bạn bè được nữa do nghỉ quá dài ngày", anh Thuận buồn buồn nói.

Lá lành đùm lá rách: Tuyệt vọng vì không có tiền ghép gan để cứu con - Ảnh 1.

Cháu Trương Thành Tài đang chạy thận, chờ được ghép gan

MAI ANH

Giữa tháng 11 vừa qua, bệnh tình cháu Tài trở nặng, nhiều lần ói ra máu, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Do thận bị suy giai đoạn 5 nên Tài phải chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần. Và mới đây, sau khi hội chẩn, bác sĩ Khoa ngoại Gan-Mật-Tụy Bệnh viện Chợ Rẫy xác định cháu phải mổ ghép gan mới mong có cơ hội được cứu sống, chi phí hơn 1 tỉ đồng. Qua sàng lọc trong gia đình, may mắn đã xác định một người cô ruột có cùng nhóm máu và các chỉ số sinh học đủ điều kiện cho gan để ghép cho Tài.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Thuận cho biết từ khi Tài mắc bệnh, vợ chồng anh cố gắng vừa chăm con vừa làm đủ thứ việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và điều trị cho con. Gần 10 năm trước, với số tiền chắt chiu dành dụm được, anh chị đã mua căn nhà cấp 4 chừng 50 m² ở H.Bình Chánh, nay đang rao bán để lo chi phí ghép gan cho con. Tuy nhiên, theo anh Thuận, căn nhà này trước đây mua bằng giấy tay, nay muốn bán cũng rất khó.

"Suốt 15 năm qua vợ chồng tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể để mang lại sức khỏe cho con. Nay con cần phải ghép gan mới mong được cứu sống, nhưng chi phí lớn như vậy không thể nào kham nổi, thật sự là vợ chồng tôi đang tuyệt vọng. Vợ chồng tôi mong bạn đọc Báo Thanh Niên dang rộng vòng tay, giúp đỡ kinh phí để cứu cháu Tài. Cháu còn thơ dại quá, chỉ muốn hết bệnh để được đi học như các bạn", anh Thuận nghẹn ngào nói. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Trương Thành Tài; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.