Tuyệt tác hồ Bled khiến ai cũng phải ngỡ ngàng

31/10/2016 21:02 GMT+7

Nằm cạnh những điểm đến du lịch lừng danh như Ý, Thụy Sĩ, Hungary… nhưng Slovenia không hề thua kém trong việc thu hút du khách bởi sở hữu những cảnh đẹp tuyệt tác, mê hoặc.

Chúng tôi đến Slovenia từ thành phố Salzburg, Áo, về hướng nam. Con đường cao tốc chạy men theo triền núi dãy Alps hùng vĩ đưa chúng tôi đến thủ đô Ljubljana của Slovenia sau 4 giờ chạy xe, thỉnh thoảng lại băng qua những hầm chui hun hút xuyên núi.

tin liên quan

Hồ 'quái ngư'

Hồ Ông Thoại (thị trấn Núi Sập, H.Thoại Sơn, An Giang) lâu nay vẫn được xem là 'đệ nhất kỳ ẩn' bởi nơi đây vẫn còn tồn tại nhiều loại cá được liệt vào hàng 'quái ngư'.

Dãy Alps kéo dài từ Áo qua Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Ý, Slovenia và Liechtenstein với điểm cao nhất là Mont Blanc giữa Pháp và Ý có chiều cao lên tới 4.810 m. Những ngôi làng bên triền núi trong sương mù cuối thu ở Nam Âu thấp thoáng chóp nhà thờ và bóng lâu đài trên ngọn đồi, dòng suối trong xanh uốn quanh khiến cảnh quan như trong tranh vẽ, tưởng không hề có thực.
Các ngôi làng ở châu Âu thường được nhìn thấy từ xa bởi hai điểm nhấn, đó là lâu đài trên đồi và tháp nhà thờ. Lâu đài xưa kia còn là pháo đài để bảo vệ ngôi làng, thị trấn hay cho cả thành phố.
Biên giới giữa Áo và Slovenia không còn phân định rõ ràng bởi du khách không phải dừng lại để xuất trình hộ chiếu. Đoàn nhà báo VN khảo sát hành trình Đông Âu do Vietravel và Turkish Airlines tổ chức cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Các công trình kiểm soát ở cửa khẩu vẫn còn nhưng xe được phép chạy thẳng qua và cũng không có người canh gác. Năm 2004, sau khi Slovenia gia nhập Liên minh Châu Âu (EU), cửa khẩu kiểm soát đã bị bỏ trống dù chưa tháo dỡ. Ở một số quốc gia châu Âu, sau đợt khủng hoảng di dân vừa qua đã kiểm soát trở lại cửa khẩu nhằm ngăn chặn dòng người tự do.
Slovenia là quốc gia thịnh vượng và có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất trong số những thành viên mới của EU, từng được tôn vinh là đất nước xanh nhất châu Âu. Slovenia còn là nước duy nhất ở châu Âu có dãy Alps giáp biển Địa Trung Hải, vùng đồng bằng Pannonian kết nối với The Karst (vùng núi đá vôi ven biển giáp với Ý).
Cảnh quan ở Slovenia được mô tả là thay đổi liên tục một cách ngạc nhiên khi du khách có thể nhìn thấy biển xanh và ngay sau lưng là núi non hùng vĩ; giữa các khu rừng là đồng bằng bao la… Sự đối lập đó khiến cho Slovenia trở nên khác biệt với phần còn lại của châu Âu.
Slovenia là một quốc gia nhỏ bé với khoảng 20.000 km2 và dân số chỉ chừng 2 triệu người. Tháng 6.1991, Slovenia tách ra khỏi Nam Tư và tuyên bố thành lập một quốc gia độc lập.
Sau chuyến khảo sát, Vietravel giới thiệu tour hoàn toàn mới Slovenia - Ý - Croatia - Bosnia - Serbia 12 ngày, khởi hành 15.11, bay với Hãng hàng không Turkish Airlines. Hiện hãng có các chuyến bay hằng ngày từ cả TP.HCM và Hà Nội đi châu Âu quá cảnh ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Điểm nhấn của đất nước nhỏ bé này chính là hồ Bled, như viên ngọc xanh trong. Bled là một hồ nước nằm trong dãy Julian Alps, tây bắc Slovenia, cách thủ đô Ljubljana 55 km.
Hồ có diện tích 145 ha, chiều dài 2,12 km, chiều rộng 1,38 km, là điểm đến không thể không tới. Hồ nước đóng băng hoàn toàn từ tháng 2 - 3 hằng năm, lúc đó người dân và du khách có thể đi bộ trên hồ.
Nhưng như thế, du khách sẽ không có dịp chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp quyến rũ của nó với mặt nước trong xanh màu ngọc bích, những bầy thiên nga bơi lội và bóng lâu đài, nhà thờ soi xuống mặt hồ. Không may là ngày chúng tôi đến thăm hồ trời mưa lất phất.
Bao quanh hồ Bled là cây xanh, con đường dẫn lên lâu đài Bled uốn lượn bên sườn núi, từ xưa trở thành khu vực dã ngoại, đi bộ, đạp xe yêu thích của cư dân địa phương và du khách.
Lâu đài Bled được xây dựng từ thế kỷ thứ 8, nằm cheo leo trên vách đá cách mặt hồ 139 m. Trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, từ thế kỷ 16 cho đến nay, kiến trúc của lâu đài gần như còn nguyên vẹn.
Nhưng trước khi lên lâu đài ngắm toàn cảnh hồ Bled và thị trấn Bled, chúng tôi đến bên cầu dẫn ra mặt nước, ngồi ở đó, nhìn đàn thiên nga bơi lội và nghe tiếng chuông nhà thờ vang vọng.
Nhà thờ được xây trên đảo nổi giữa hồ từ thế kỷ 15 với ngọn tháp cao 52 m là điểm nhấn của toàn bộ cảnh quan nơi đây. Hòn đảo nổi còn là nơi tìm tới của không chỉ du khách mà cả những người dân Slovenia, khi trở thành bối cảnh của những khung hình cưới đầy lãng mạn.
Hồ Bled từng là nơi tổ chức giải đua thuyền chèo thế giới; hiện khách cũng có thể thuê thuyền để chèo trên hồ. Xung quanh hồ, chính phủ Slovenia hạn chế xây dựng nhà cao tầng để tôn lên cảnh quan tuyệt đẹp này. Trong tiếng Slovenia, bled có nghĩa là gương mặt trắng. 
Nằm cheo leo bên vách đá, soi bóng xuống mặt hồ, lâu đài Bled kiểm soát du khách ra vào từng đợt. Bên trong lâu đài có các nhà hàng, hai sân rộng lớn, nhiều phòng, bảo tàng, nhà nguyện… Phần cổ xưa nhất của tòa lâu đài chính là tòa tháp xây theo kiến trúc Roman, các phần còn lại xây theo kiểu Phục hưng.
Giá vé vào cổng là 10 euro; cổng vào cũng là cổng ra nên khá chật chội mỗi khi có các đoàn khách đến cùng lúc. Nhưng đừng quá lo lắng, bởi không gian bên trong lâu đài sẽ cho du khách một dịp thỏa sức trổ tài nhiếp ảnh. Từ sân của lâu đài, du khách phóng tầm mắt ra xa, nhìn về thành phố Bled và đảo nhỏ giữa hồ để có thể sáng tác những bức hình đẹp nhất.
Nhiều du khách cứ mải đứng một chỗ để selfie mà quên rằng khắp nơi trong lâu đài mọi ngõ ngách đều giá trị cho các bức hình kỷ niệm của mình. Lâu đài Bled nhiều lần được xếp vào danh sách những lâu đài đẹp nhất thế giới.
Thủ đô Ljubljana cũng là điểm tham quan không thể bỏ qua, khi du khách đi dọc con sông Ljubljanica thơ mộng chảy ngang thành phố. Mỗi buổi chiều, con đường gần quảng trường trung tâm, người dân bán những món quà lưu niệm cho du khách, có cả mật ong và khu chợ trời bên cạnh.
Du khách đi lang thang ngắm nhìn cảnh buôn bán tấp nập và có thể mua các loại trái cây tươi xanh như nho, táo, đào… với giá rất rẻ, không cần rửa qua và cứ thế cắn ăn ngon lành. Xung quanh quảng trường cũng có nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm trong những căn nhà cổ xưa.
Quảng trường thành phố nơi có bức tượng được xây dựng để tưởng niệm nhà thơ vĩ đại nhất lịch sử Slovenia là France Preseren, gần đấy là lâu đài Ljubljana nằm trên đồi. Du khách cũng có thể lên thăm để ngắm nhìn một phần thành phố; xa hơn là khám phá hang động đẹp nhất châu Âu Postojna; công viên quốc gia Triglav; thị trấn cổ Maribor, từng được vinh danh là thủ đô văn hóa của châu Âu năm 2012…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.