Tuyển Việt Nam thua Thái Lan trong cuộc chiến tâm lý

24/12/2021 08:56 GMT+7

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ, không hẳn là vì tỷ số mà từ cách tuyển Việt Nam bỗng dưng đánh mất sự bình tĩnh quá dễ dàng trước tiếng còi của trọng tài.

Người Thái dẫn điểm cuộc chiến tâm lý

Đội tuyển Thái Lan và Việt Nam gặp nhau ở vòng bán kết AFF Cup 2020 với hoàn cảnh hoàn toàn đối lập. Truyền thông Thái Lan đẩy cao khí thế với khẩu hiệu đem chức vô địch AFF Cup trở về xứ chùa vàng. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) treo thưởng đến 1 triệu USD khiến thầy trò HLV Mano Polking đứng trước viễn cảnh chỉ cần vượt qua Việt Nam là sẽ bơi... trong tiền thưởng. Việc Chủ tịch FAT Somyot Poomphanmuang hứa tặng riêng 10 triệu baht (khoảng 7 tỉ đồng VN) chỉ rõ mục tiêu số 1 của người Thái là đánh bại VN. Ngược lại, tuyển VN mất ngôi đầu bảng vào tay Indonesia trong 8 phút cuối của lượt trận cuối cùng, xếp nhì bảng B và khí thế suy giảm khá nhiều. Thầy trò HLV Park Hang-seo còn thêm khó khi trung vệ Bùi Tiến Dũng bất ngờ bị đau phải ngồi trên khán đài. Việc HLV Park thay đổi cách trả lời phỏng vấn khi cho rằng lối chơi của tuyển Thái Lan không quá đặc biệt cho thấy ông muốn tính toán trong cuộc chơi tâm lý chiến. Nhưng hiệp 1 trận đấu với tuyển Thái Lan thực sự là thảm họa khi các cầu thủ của chúng ta đánh mất điểm mạnh nhất của mình trong suốt các năm qua, đó là sự tập trung, bình tĩnh lạnh lùng trước đối thủ.

Quang Hải và Chanathip nói gì ?

Quang Hải, cầu thủ chơi hay nhất tuyển Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi vừa trải qua một trận đấu rất khó khăn. Thua keo này ta bày keo khác. Chúng tôi sẽ không từ bỏ. Còn 90 phút nữa ở bán kết lượt về. Chúng tôi sau trận đã đứng thành vòng tròn trên sân để động viên nhau. Cho dù thử thách có lớn cỡ nào, anh em chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, thi đấu đến tận phút cuối cùng”.

Còn người hùng của đội Thái Lan Chanathip nói: “Sai lầm của đối thủ đã dẫn đến bàn thắng đầu tiên của chúng tôi, nhưng đó cũng là thành quả của lối chơi pressing tầm cao. Thái Lan đã chơi rất tốt nên có được bàn thứ 2. Rất tiếc tôi đã đá hỏng quả phạt đền. Đội trưởng tuyển VN (Ngọc Hải - PV) đã nói với tôi “này anh bạn, đừng đá vào”. Tôi đã xin lỗi đồng đội của mình. Thái Lan sẽ thắng tiếp ở lượt về”.

Trung Ninh

Cũng phải khẳng định cách trọng tài Saoud Al-Abda (Qatar) thổi còi trong hiệp 1 đã gây ức chế rất nhiều cho các cầu thủ Việt Nam. Việc ông rút thẻ vàng thủ môn Chatchai Budprom khi ngăn cản Văn Toàn là đúng luật, nhưng đã bỏ sót rất nhiều lỗi đáng phải nhận thẻ, thậm chí thẻ đỏ, của các cầu thủ Thái Lan. Việc va chạm là bị thổi, thậm chí cắt còi khi đang có bóng khiến cầu thủ VN không giữ được bình tĩnh. Pha Hồng Duy lúng túng để bóng xâu kim trong bàn thua thứ nhất xuất phát từ quả chuyền sai sau tình huống bóng chết cho thấy sự thiếu tập trung. Đội trưởng Quế Ngọc Hải sau đó cũng không giữ được bình tĩnh, nhiều tình huống cầu thủ của chúng ta bị cuốn theo đối thủ. Ở sân chơi quốc tế, trong những trận sinh tử như thế này thì cầu thủ phải có cái đầu lạnh, dám và biết chấp nhận chơi bóng trong những tiếng còi của trọng tài. Cũng vì cái đầu nóng nên tuyển VN đánh mất lối chơi, chuyền hỏng liên tục và để người Thái làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với 2 bàn thắng dễ trong hiệp 1.

Chanathip chơi xuất sắc khi ghi 2 bàn thắng cho tuyển Thái Lan

AFP

Nguyên Mạnh giữ hy vọng cho lượt về

HLV Park Hang-seo bị động khi sắp Thành Chung đá thay Tiến Dũng bị đau. Nhưng việc chân sút số 1 Tiến Linh được cất để nhường chỗ cho cặp tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ cho đối thủ. Tiếc là tính toán đó đã không thành công, một phần vì bàn thua sớm khiến kế hoạch của chúng ta bị phá sản. Suốt cả hiệp 1 tuyển Việt Nam không có được một pha lên bóng đáng kể nào, vì 2 trung phong không có khả năng tì đè và không thể giữ bóng, làm tường. Điểm sáng nhất của tuyển Việt Nam là Quang Hải - người hiếm hoi giữ được phong độ trong trận cầu này với 2 cú sút đẳng cấp dội khung thành đối thủ. Kể từ khi Tiến Linh, Văn Đức và Đức Chinh vào sân ở hiệp 2 thì chúng ta mới bắt đầu cầm bóng được nhiều hơn, gây sức ép lớn hơn về phía khung thành đối phương. Văn Đức tích cực đeo bám, Đức Chinh không ngại va chạm và Tiến Linh xuất hiện trong vòng cấm đã khiến người Thái kiêng dè và chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Tình huống phối hợp giữa Hoàng Đức, Quang Hải và cú sút chệch cột trong gang tấc của Văn Đức ở phút 70 là kết quả của sức ép đó.

Để có cuộc lội ngược dòng, tuyển Việt Nam sẽ cần nhiều hơn những pha tấn công như 15 phút cuối trận vừa rồi. Trong khi đó, một tổn thất lớn của tuyển Việt Nam khi trung vệ

Duy Mạnh bị trật khớp vai và phải rời sân phút 83. Anh được đưa vào bệnh viện tại Singapore và các bác sĩ phải gây mê cho anh mới nắn lại được.

Rất may cho chúng ta là vòng bán kết AFF Cup 2020 có 2 trận đấu đi - về, bàn thắng sân khách sẽ không được tính đến, nếu không 2 bàn thua sẽ tạo ra áp lực rất lớn. Đặc biệt khi Nguyên Mạnh xuất sắc cản phá thành công quả 11 m của Chanathip ở phút 85, giúp giữ lại hy vọng cho cuộc lội ngược dòng ở lượt về. Chắc chắn HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam sẽ cần một buổi hội ý tích cực để lấy lại tinh thần, xác định tâm thế đúng đắn cho trận quyết đấu sắp tới.

Chuỗi 34 trận bất bại cấp độ U.23 và tuyển Việt Nam trước các đối thủ Đông Nam Á của ông Park đã dừng lại với dấu ấn của trọng tài. Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Mọi thứ đã rất rõ ràng: HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ buộc phải dốc hết vốn cho canh bạc 90 phút tới. Mọi tính toán sẽ phải thật tỉnh táo và khôn ngoan, phải tái hiện tinh thần và lối chơi rực lửa như chiến thắng 3-0 trước Malaysia. Chúng ta cần bình tĩnh ngay cả khi trọng tài bỏ qua quả 11 m quá rõ ở phút 94. Không gì là không thể, chúng ta chờ đợi tuyển Việt Nam một lần nữa thể hiện bản lĩnh của mình ở trận lượt về lúc 19 giờ 30 ngày 26.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.