Tuyển Việt Nam - Thái Lan: Chuyến tàu sinh tử

26/12/2021 08:43 GMT+7

Không những phải thắng mà còn phải thắng đậm! Nhiệm vụ sống còn của tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về AFF Cup vào tối nay là vô cùng nặng nề.

Nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, khi chỉ còn duy nhất một con đường, ông Park Hang-seo và học trò sẽ quật khởi xông lên.

Ngọc Hải, Hoàng Đức sẽ có thử thách cực độ trong sự nghiệp

AFP

Ông Park gạt bỏ nỗi niềm

Trong lòng vẫn còn chưa hết ức chế vì trọng tài (chứ không hẳn vì thua 0-2 ở lượt đi) nhưng khi sinh hoạt nội bộ, ông Park Hang-seo đã gói ghém mọi nỗi niềm ấy vào một góc, bởi ông biết vẻ mặt, trạng thái và cảm xúc của chính bản thân mình sẽ tác động mạnh mẽ như thế nào đến cầu thủ. Và dĩ nhiên, nếu cầu thủ bị truyền năng lực tiêu cực thì chỉ có hại mà thôi. Ông ví von trận bán kết ngày 26.12 như một chuyến tàu sinh tử mà tuyển Việt Nam phải đi đến ga cho an toàn. Ông cho đội xem lại băng hình trận lượt đi, hỏi mọi người lý do Việt Nam thua, đề nghị phân tích kỹ những tình huống nóng. Nhưng quan trọng hơn cả, ông yêu cầu cả đội chỉ rõ những điểm mạnh của tuyển Việt Nam, những gì đã làm được, và thậm chí đã làm tốt. Đây là ưu điểm lớn của Việt Nam ở trận lượt đi đã được đúc kết thành một câu ngắn gọn: “Những tình huống mở bóng ra biên, nhằm kéo giãn hệ thống phòng thủ có chiều sâu của Thái Lan và tấn công vào nách”. Ông Park hỏi: “Vậy, chúng ta có phát huy được ưu điểm này không?”. Tất cả cùng nói, có!

Gặp Thái Lan Quang Hải phải tuân thủ điều này, còn lại đã có ông Park lo

Quang Hải sẽ hết đen ?

Là người chơi hay nhất của tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi, đáng tiếc Quang Hải kém may mắn với 2 pha dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang khung thành. Nhưng sau cơn bĩ cực tới hồi thái lai, trong một ngày nếu may mắn tìm đến, Quang Hải với tài năng xuất chúng của mình có thể tỏa sáng, giúp “Chiến binh Sao vàng” lội ngược dòng thành công.

Khi mổ băng tuyển Việt Nam, ông Park không càm ràm, không chỉ trích bất kỳ một ai. Còn họp báo trước trận, ông Park đã thẳng thắn chia sẻ: “Phải ghi hơn 2 bàn mà lại không để Thái Lan ghi thêm bàn, chẳng phải là một thử thách bình thường. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải hiểu rõ trách nhiệm lớn lao của mình. Khi vào sân, trách nhiệm đó sẽ được chuyển hóa thành thái độ thi đấu, thành sự quán xuyến ở từng khu vực, từng vị trí. Tôi mong muốn và tin tưởng, những ai được tôi sử dụng ở trận đấu sống còn này, sẽ chơi thứ bóng đá tận hiến. Thật bình tĩnh, thật điềm đạm nhưng mọi người vẫn thấy có được lửa trong đó. Chúng ta chưa biết Thái Lan sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào. Có thể sẽ thay đổi về lối chơi hay nhân sự để gây bất ngờ cho chúng ta chăng. Nhưng dù Thái Lan có đá thế nào, chúng ta cũng phải chuẩn bị nhiều kịch bản để ứng phó với họ. Tuyển Việt Nam sẽ không từ bỏ những gì đã làm tốt nhất và sẽ không vội vàng để rơi vào thế trận giăng sẵn của đối phương. Chúng ta sẽ có một trận chiến không hối hận”.

Đã biết cách để Việt Nam không thể gỡ hòa

Tuyển Việt Nam chưa biết Thái Lan sẽ đá như thế nào? Câu hỏi của ông Park, đã có ngay câu trả lời từ đối thủ Polking. “Chúng tôi sẽ chơi tấn công vì chúng tôi hiểu rằng mọi thứ chưa hề kết thúc. Thái Lan muốn vào chung kết AFF Cup thì phải ghi thêm bàn thắng. Cơ hội đã đến rất gần nhưng không có nghĩa là chung kết đã hoàn toàn nằm trong tầm với của chúng tôi. Tuyển Việt Nam có hệ thống phòng thủ tốt và thường ngăn chặn các hướng tấn công của đối phương bằng cách dồn đội hình lùi sâu về phần sân nhà. Thủ tốt nhưng phương án tấn công, kiểm soát bóng của Việt Nam cũng chưa thể gọi là nguy hiểm được đâu. Có thể Thái Lan chơi chưa hoàn toàn ấn tượng ở lượt đi nhưng lượt về, chúng tôi sẽ biết cách phải làm gì”, cựu HLV CLB TP.HCM tuyên bố.

Gần một năm sống trong môi trường bóng đá tại V-League, ông Polking có vẻ hiểu tường tận từng quân cờ trong tay ông Park. Người được Thái Lan trả lương gần 2 tỉ đồng/tháng nhận định: “Cầu thủ Duy Mạnh bị chấn thương nên sẽ vắng mặt. Vắng nhân vật quan trọng này nhưng hàng thủ Việt Nam chưa hết người để thay thế. Ông Park vẫn có trong tay những trung vệ hay mà trong số đó, có một trung vệ trẻ của CLB Hà Nội (Bùi Hoàng Việt Anh - PV). Tôi nghĩ, để chống lại những pha pressing tầm cao của Thái Lan, có thể đội tuyển VN sẽ sử dụng 4 trung vệ thay vì chỉ 3 như sơ đồ thường thấy. Chúng tôi có Chanathip, một cầu thủ rất giỏi và đã có những khoảnh khắc thiên tài ở bán kết lượt đi nhưng VN cũng có Quang Hải - một tiền vệ giỏi và cũng chơi được cả ở vị trí tiền đạo. Thật lo ngại nếu Hải thi đấu đầy sức mạnh như ở hiệp 2 lượt đi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục tạo áp lực lên đối phương để không xảy ra chuyện bị gỡ hòa. Thái Lan đã làm tốt và sẽ còn làm tốt hơn ở lượt về. Chắc chắn là như vậy”.

Giải lại công thức tấn công, gia cố hàng thủ

Ở bán kết lượt đi, HLV Park Hang-seo sử dụng Văn Toàn và Công Phượng vì muốn khoét 2 nách của Thái Lan, nhưng bài toán này đã cho một đáp số sai khi bộ đôi HAGL quá xa nhau (bị Thái Lan chia cắt hoàn toàn). Chúng ta tuy gây được sức ép lên đối phương nhưng là thứ sức ép “giả tạo” bởi không hiệu quả. Vì thế, ông Park phải giải lại công thức tấn công mà nhiều khả năng, Việt Nam sẽ trở về với việc sử dụng trung phong cắm quen thuộc. Tiến Linh sẽ là mũi nhọn duy nhất ở phía trên và với thể hình tốt cùng khả năng tì đè, anh sẽ có nhiệm vụ làm rối hàng thủ Thái Lan, thu hút sự chú ý của các trung vệ về phía mình rồi sau đó làm tường, trả bóng lại tuyến hai cho Công Phượng, Quang Hải, Hoàng Đức dứt điểm. Khi hàng tiền vệ giữ được cự ly đội hình tốt, tuyển Việt Nam mới mong giữ được thế trận.

Trận lượt đi, Thái Lan đã đánh trực diện trung lộ mà Ngọc Hải, Duy Mạnh, Thành Chung vì bọc lót không tốt nên đã tạo quá nhiều khoảng trống. Gia cố lại hàng thủ khi không có Duy Mạnh, ông Park có thể sẽ sử dụng bộ ba trung vệ gồm Thành Chung, Ngọc Hải, Tiến Dũng. Hãy nhớ rằng, Thái Lan đặc biệt lợi hại ở những đường chuyền xuyên tuyến, khởi phát từ hậu vệ trái Bunmathan nên nếu tuyển Việt Nam không phòng ngự kín kẽ, tạo thành hệ thống giăng dây từ cả 3 tuyến, thì mỗi đường chuyền sắc như dao của Bunmathan sẽ không khác gì một loại vũ khí đắc dụng, bắn gục đối phương. Cũng hãy nhớ rằng, Chanathip hay sát thủ Dangda - người đã có 105 trận khoác áo tuyển Thái Lan, trong đó có cả những trận từ AFF Cup 2008 - cực kỳ bén nhạy trong phán đoán tình huống và kỹ năng săn bàn của họ sẽ phát huy tối đa tác dụng nếu như các cầu thủ của chúng ta không tạo được tính liên kết chặt chẽ, bị mất liên lạc giữa các tuyến.

Chuyến tàu sinh tử đang chờ đợi tuyển Việt Nam đến đích không chỉ an toàn mà còn đem theo cả niềm vui của thành công và thắng lợi.

Indonesia vào chung kết sau chiến thắng kịch tính

Tuyển Indonesia đã gặp may khi đánh bại Singapore 4-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2020 hôm qua để vào chung kết với tổng tỷ số 5-3. Cũng như trận lượt đi (hòa 1-1), tuyển Indonesia sớm có bàn dẫn trước nhờ công Ezra Walian. Kịch tính trận đấu bắt đầu từ cuối hiệp 1 khi ngay trước một pha đá phạt, hậu vệ Safuwan Baharudin của đội chủ nhà bị truất quyền thi đấu. Nhưng cũng ở tình huống này tuyển Singapore ghi bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công Song Ui-young. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong có thêm lợi thế về quân số ở giữa hiệp 2 khi trung vệ Irfan Fandi Ahmad (Singapore) nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi. Thế nhưng, dù chơi với 9 người nhưng Singapore gây sốc vượt lên dẫn trước sau tình huống đá phạt hàng rào đẹp mắt của Shahdan Sulaiman ở phút 74. Kịch tính tiếp diễn ở những phút cuối trận khi vừa ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Indonesia thì Pratama Arhan lại phạm lỗi trong vòng cấm địa giúp Singapore được hưởng phạt đền. Nhưng Faris Ramli không thể thắng được thủ môn của Indonesia. Trận đấu bước vào hiệp phụ (do tổng tỷ số các hiệp chính ở 2 lượt là 3-3), tuyển Indonesia tận dụng ưu thế hơn người ghi 2 bàn nhờ công Shawal Anuar (phản lưới nhà) và Egy Maulana, ấn định chiến thắng 4-2. Chủ nhà Singapore khép lại trận đấu với chiếc thẻ đỏ thứ 3 của thủ môn Hassan Sunny và đoạt hạng 3.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.