Tuyển Việt Nam: Nên thắng 'xấu xí' hay thua đẹp?

Quốc Bảo
Quốc Bảo
17/11/2018 19:29 GMT+7

Trận thắng Malaysia với tỷ số 2-0 vào đêm qua đã giúp tuyển Việt Nam (VN) đặt một chân vào bán kết AFF Cup 2018. Tuy nhiên, chiến thắng của thầy trò HLV Park hang-seo lại gây ra nhiều tranh luận với những luồng ý kiến trái ngược nhau.

Đối với những người thích lối chơi tấn công rực lửa, chiến thắng của tuyển VN thiếu thuyết phục và có phần may mắn. May mắn bởi theo họ các cầu thủ VN chỉ sở hữu bóng 34% và bị đội Malaysia áp đảo phần lớn thời gian trận đấu. Hơn nữa, hai bàn thắng của tuyển VN cũng xuất phát từ… hai tình huống nguy hiểm duy nhất mà các cầu thủ tạo ra, trong đó bàn thắng mở tỷ số của Công Phượng lại xuất phát từ cú sút hỏng của Anh Đức chứ không phải từ một đường chuyền đúng nghĩa.
Nhưng đối với những người nghiêng về lối chơi thực dụng, thành quả của thầy trò HLV Park Hang-seo đạt được là hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục chứ không chỉ là ăn may. Theo họ, HLV người Hàn Quốc đã đưa ra một đấu pháp hết sức hợp lý để “bẫy” các cầu thủ Malaysia. Rõ ràng ngay bản thân HLV Tan Cheng Hoe và các cầu thủ Malaysia cũng thừa nhận sau trận đấu rằng họ không ngờ tuyển VN lại chủ động chơi phòng ngự trên sân Mỹ Đình, trong khi bản thân họ lại vào trận cũng với tâm thế… phòng ngự. Chính điều này đã khiến các cầu thủ Malaysia vội vã nhào lên tấn công để rồi sau đó lãnh hai cú đâm chí mạng.
Anh bạn tôi, một người đã theo dõi độ tuyển suốt từ khi bóng đá VN quay trở lại hội nhập với thế giới (1989) đến giờ, sau khi xem xong trận đấu này đã không tiếc lời ca ngợi lối chơi của các cầu thủ VN, bởi theo anh lâu lắm rồi mới thấy đội tuyển chơi chắc chắn và tuân thủ kỷ luật chiến thuật đến vậy. Khi tấn công, các cầu thủ triển khai từ thế bị động sang chủ động rất nhanh và tạo ra những nhóm nhỏ để phối hợp ăn ý ở hai cánh.
[VIDEO]: XEM LẠI BÀN MỞ TỶ SỐ CỦA CÔNG PHƯỢNG
Bàn mở tỷ số của Công Phượng chính là một thành quả được đúc kết từ những bài phối hợp như thế. Còn khi mất bóng, ngay cả tiền đạo “lão tướng” như Anh Đức cũng lui về tranh chấp để cản bước tấn công của đối thủ, tạo thành một hệ thống phòng thủ từ xa vô cùng hiệu quả.
Nhưng điều mà anh bạn này tâm đắc nhất chính là cách chơi của tuyển VN đã mang dáng dấp của đội bóng lớn. Không phải cứ chủ động phòng ngự là chúng ta thua kém đối phương. Cái hay là phải biết biến cái phòng thủ đó thành vũ khí của mình để quật ngược lại “hạ sát” đối thủ. Đó cũng là lý do dù Malaysia kiểm soát bóng đến 66% nhưng họ lại không có cơ hội ghi bàn thực sự nào.
Vì sao trước đây khi chơi với Thái Lan, Indonesia và ngay cả Malaysia chúng ta có rất nhiều trận nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, đá đẹp hơn, cơ hội ghi bàn cũng nhiều hơn họ nhưng chúng ta vẫn thua? Điển hình như trận thua Indonesia tại bán kết AFF Cup 2016. Còn bây giờ chúng ta thắng đến hai bàn cách biệt trước Malaysia, điều mà từ năm 1996 đến giờ chưa khi nào tuyển VN làm được dù đã trải qua rất nhiều đời HLV cả nội lẫn ngoại. Rõ ràng đây là kết quả rất đáng trân trọng chứ không đáng để bị chê bai bởi đã có ai làm được như ông Park?
Theo anh này, điều mà bóng đá VN hiện giờ cần nhất đó là giành được chiến thắng trước những đối thủ mạnh trong những trận cầu quyết định bằng một cái đầu lạnh chứ không phải một trái tim quá nóng. Vì chỉ khi tỉnh táo, chúng ta mới đủ bản lĩnh để nắm chắc và tận dụng tốt cơ hội đang có trong tay.
Theo bạn, tuyển VN nên chọn cách thắng “xấu xí” hay thua đẹp?
Với tôi, trong bóng đá, chơi đẹp mà không thắng cũng vô nghĩa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.