Tuyển Việt Nam 3-0 Malaysia: Trận thắng nhiều hạt sạn

28/12/2022 06:57 GMT+7

Đánh bại Malaysia trong một thế trận khá nhọc nhằn ở lượt thứ hai vòng bảng AFF Cup 2022, chiến thắng 3-0 vào tối qua (27.12) của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu như không có những hạt sạn đáng tiếc.

Chơi không hay hơn nhưng may hơn

Khi Quang Hải chưa đủ thể lực để đá chính, HLV Park Hang-seo tung ra đội hình gây bất ngờ với Văn Toàn được chọn để cùng Tiến Linh đá cặp trên hàng công chứ không phải Văn Quyết hay Tuấn Hải. Thế nhưng tính bất ngờ về mặt chiến thuật ở nửa đầu hiệp 1 lại thuộc về đối thủ của chúng ta. Biết chắc tuyển Việt Nam đã tìm hiểu rất kỹ về Malaysia, HLV Kim Pan-gon đã có sự điều chỉnh khá hợp lý về lối chơi và cả nhân sự. Vẫn sử dụng hầu hết bộ khung từng thắng Myanmar ở lượt đấu đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2022, ở trận cầu then chốt tối qua, đồng hương của ông Park đã gây sốc khi thoạt tiên cất đội trưởng Safawi Rasid trên băng ghế dự bị. Sơ đồ 3-4-3 cũng được chuyển thành 4-3-3 và nhiều thời điểm được biến thể thành 4-2-3-1.

Highlights Việt Nam 3-0 Malaysia: Chiến thắng đẳng cấp của "Những chiến binh sao vàng"

Tuyển Singapore đã giành chiến thắng thứ hai tại AFF Cup 2022 sau khi vượt qua tuyển Lào với tỷ số 2-0. Với trận thắng này, Singapore được 6 điểm sau 2 trận đấu để tiếp tục cuộc đua giành quyền vào bán kết.

Thành Thắng

Sự linh hoạt đã giúp Malaysia giữ được thế trận kín kẽ mà vẫn không kém phần tinh tế. Hệ thống phòng ngự chơi thận trọng, tỉnh táo và phong tỏa được sức mạnh tấn công của tuyển Việt Nam. Chúng ta hầu như không thể triển khai được những miếng đánh từ cánh. Văn Hậu và Tấn Tài không thể dốc bóng xuống tận đáy biên để tạo ra thứ vũ khí sắc lẹm như thường thấy. Khi không gian bị thu hẹp, chúng ta rất ít có những pha tấn công trực diện hoặc có nhưng không hay, không đủ độ hiểm để chuyển hóa thành bàn thắng.

Vì sao Việt Nam được hưởng phạt đền và cầu thủ Malaysia phải nhận thẻ đỏ?

Công bằng mà nói, tuy chúng ta vẫn giữ được nhịp điệu nhưng nhịp điệu đó hơi tẻ nhạt. Không thể chơi bùng nổ khi thiếu vắng những tình huống sáng tạo, tuyển Việt Nam chỉ tạo được đột biến với sự tỏa sáng của Tiến Linh. Nhưng sẽ là bất công nếu chỉ ca ngợi bàn thắng bằng đầu cực kỳ đẹp mắt của Linh (bóng đập đất khiến thủ môn Malaysia chới với) mà quên dành sự ngợi khen cho Văn Lâm. Lâm đã chơi cực hay và những tình huống cứu thua của anh quan trọng không kém gì những bàn thắng. Văn Lâm được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận chính là phần thưởng xứng đáng cho màn thể hiện của anh.

Tuyển VN giành được 3 điểm quý giá trước kình địch Malaysia

khả hòa

Những bài học

Trận đấu vòng bảng chưa phải trận “knock-out” nên sai số có thể chưa phải trả giá quá đắt. Nhưng muốn chinh phục thành công cả một hành trình dài và gian khó, đội tuyển Việt Nam cần phải giữ được cái đầu lạnh. Chúng ta có bàn thắng là điều cực quý nhưng thái độ ứng xử với trận đấu, với đối phương là điểm trừ lớn của tuyển Việt Nam. Văn Hậu bỏ bóng, cản người trái phép, nếu ở những trận đấu lớn có sử dụng VAR thì chắc chắn Hậu sẽ dính thẻ và tuyển Việt Nam phải chịu phạt đền. Văn Toàn dính thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ (vì lối chơi quá nhiệt, tiệm cận đến bạo lực). Đó là những hạt sạn không đáng có và tuyển Việt Nam tuyệt đối nên tránh, đừng tự đưa mình vào thế khó bởi những cách xử lý rất thiếu chuyên nghiệp như thế.

Ông Kim xin lỗi người dân Malaysia vì thua ông Park

Họp báo sau trận, HLV Kim Pan-gon phát biểu: “Trước tiên, tôi xin chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Các bạn xứng đáng với chiến thắng này. Một trận đấu hết sức khó khăn và tôi lấy làm tiếc vì thất bại. Tôi xin lỗi người dân Malaysia vì đã không thể khiến cho họ tự hào. Tuy nhiên, học trò của tôi đã làm đúng chiến thuật đề ra. Tôi không có phàn nàn gì cả dù có những tình huống tôi sẽ phải xem lại. Rất khó để chúng tôi đưa ra nhận định về trọng tài nhưng điều quan trọng là chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những bài học như thế này, để các cầu thủ trẻ tiến bộ và hướng tới tương lai. Tôi luôn hy vọng họ sẽ học được nhiều thứ từ những sai lầm. Cả đội tuyển Malaysia đã có bài học tốt hôm nay”.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo rất phấn khởi: “Tôi rất mừng vì đội đã giành chiến thắng. Trước trận, tôi nói cả đội phải thắng trận này để tặng quà cho người dân Việt Nam. Tôi rất vui khi cầu thủ đã thực hiện đúng lời hứa. Tại vòng bảng AFF Cup, Việt Nam đá 4 trận và chúng tôi chỉ mới trải qua 2 trận thôi. Chúng tôi xác định rất rõ rằng sẽ phải bước từng bước một, chắc chắn. Mỗi trận sẽ phải huy động tối đa nguồn lực cầu thủ để đạt kết quả tốt nhất...”.

Trung Ninh - Linh Nhi

Tuyển Việt Nam có ít nhiều may mắn khi phần còn lại của trận đấu (sau thẻ đỏ của Văn Toàn), gió đã xoay chiều. Kịch bản bất ngờ của HLV Kim Pan-gon đã bị phá sản hoàn toàn bởi chính những học trò của ông không duy trì được bản lĩnh. Ông Kim quyết định sử dụng con bài chiến lược Safawi Rasid nhưng sự vận hành lối chơi của Malaysia đã bị đổ vỡ cũng bởi sự cố thẻ đỏ của Azam Azmi. Những miếng ghép bắt đầu trở nên lỏng lẻo, thiếu sự kết dính, hệ thống tấn công và phòng ngự đều có vấn đề (đã thế còn đá rát, chơi tiểu xảo, đánh nguội), đội Malaysia dần trở thành cái bóng của chính mình so với hiệp 1. Họ cũng nên tự trách mình bởi không giữ được cái đầu lạnh, sự tỉnh táo như những gì đã thể hiện trước đó.

Trong bối cảnh ấy, dấu ấn của thầy Park mới thực sự lên tiếng. Ông điều chỉnh lối chơi và nhân sự. Tuyển Việt Nam đá uyển chuyển, “tinh quái” và hiệu quả hơn. Chúng ta chứng kiến Quang Hải ra sân và có những đường kiến tạo lắt léo, chúng ta được thưởng thức thêm 1 bàn thắng của Quế Ngọc Hải từ chấm 11 m, thêm 1 bàn thắng dễ của Hoàng Đức khi đối phương có dấu hiệu buông thế trận.

Hãy nghe Ngọc Hải nói: “Chúng tôi đã thắng 3-0 nhưng chiến thắng này để lại nhiều bài học. Thật may mắn khi đối phương chỉ chơi hay ở hiệp 1. Tuyển Việt Nam vẫn cần phải rút kinh nghiệm nhiều thứ. Chúng ta muốn đi thật sâu ở giải thì cần cải thiện thêm một số thứ về chuyên môn. Dĩ nhiên trong bóng đá, va chạm là điều khó tránh khỏi nhưng va chạm mà dẫn đến thua thiệt về người là bài học rất đắt giá. Tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu ở vòng bảng. Hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt, chơi hay và chơi đẹp”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.