Tuyển Việt Nam 0-0 Avispa Fukuoka: Màn trình diễn chấp nhận được

12/11/2016 20:04 GMT+7

Tạo ra được một số cơ hội và thi đấu có phần lấn lướt Avispa Fukuoka nhưng tuyển Việt Nam vẫn không thể giành chiến thắng. Dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là màn trình diễn tốt của các học trò HLV Hữu Thắng trước khi lên đường dự AFF Cup 2016.

        Việt Nam

0:0
Kết thúc

Avispa Fukuoka

Xem lại diễn biến chính trận đấu

90'+4
Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Tuyển Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka hòa nhau 0-0
90'
Trận đấu được bù giờ 4 phút
87'
Phi Sơn chuyền bóng cho Văn Thắng thoát xuống, anh bị thủ môn Fukuoka phạm lỗi trong vùng cấm địa, trọng tài chính cho tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài cho rằng Văn Thắng đã việt vị. Sau khi hội ý, trọng tài cho trận đấu tiếp tục mà không có phạt đền cho tuyển Việt Nam - Ảnh: Độc Lập
84'
THAY NGƯỜI: Văn Thanh (tuyển Việt Nam) rời sân nhường chỗ cho Ngọc Đức
81'
Minh Tuấn bứt tốc rất nhanh vượt qua hàng thủ Fukuoka nhưng cú sút của anh lại thiếu lực và chính xác
77'
THAY NGƯỜI: Văn Quyết (tuyển Việt Nam) được thay bằng Văn Thắng
75'
Vừa trải qua một mùa giải căng thẳng, thể lực của các cầu thủ Fukuoka đã đi xuống thấy rõ và đó là cơ hội cho tuyển Việt Nam - Ảnh: Độc Lập
71'
Xuân Trường thực hiện quả đá phạt trực tiếp, bóng trúng hàng rào phòng ngự của Fukuoka
67'
NGUY HIỂM. Công Phượng có bóng trong vùng cấm địa, anh xoay trở trước 2 hậu vệ Fukuoka rồi dứt điểm, bóng đi vọt xà ngang Fukuoka
62'
So với hiệp 1 thì trong hiệp 2, Fukuoka đã chơi với đội hình cao hơn và đội tuyển Việt Nam chịu khá nhiều sức ép - Ảnh: Độc Lập
57'
THAY NGƯỜI: Mikado (Fukuoka) rời sân để Tamura vào thay
54'
Tuyển Việt Nam đang nỗ lực tranh cướp bóng nhằm có được thế trận tốt hơn
50'
Fukuoka đã chiếm lĩnh thế trận sau khi tuyển Việt Nam thi đấu có phần chệch choạc trong những phút đầu hiệp 2 - Ảnh: Độc Lập
46'
Hiệp 2 bắt đầu
46'
THAY NGƯỜI: Hoàng Thịnh, Thành Lương, Văn Toàn (Tuyển Việt Nam) ra nghỉ để Quang Huy, Minh Tuấn cùng Phi Sơn vào thay
45'+2
Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1
45'+1
NGUY HIỂM. Văn Quyết chuyền cho Văn Toàn trong vùng cấm địa và anh dứt điểm ở góc hẹp, bóng đi ra cạnh lưới khung thành Fukuoka
45'
Trận đấu được bù giờ 2 phút
44'
Văn Quyết thực hiện quả đá phạt trực tiếp, bóng đi chệch khung thành Fukuoka
39'
NGUY HIỂM. Thủ môn Nguyên Mạnh sau khi bắt được bóng trong một pha tấn công của Fukuoka đã ném bóng thẳng vào chân một cầu thủ đội bạn. Rất may là anh này dứt điểm không chính xác
35'
Các pha tấn công của tuyển Việt Nam được tổ chức khá đa dạng, bóng được luân chuyển nhịp nhàng - Ảnh: Khả Hòa
30'
THAY NGƯỜI: Furube (Fukuoka) bị chấn thương rời sân nhường chỗ cho Shimosaka
26'
Từ đường chọc khe của Văn Quyết, Công Phượng thoát xuống và anh định vượt qua cả thủ môn Kamiyama nhưng không thành công - Ảnh: Khả Hòa
21'
Ở trận này, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh không có tên trong danh sách đăng ký, anh ngồi trên khán đài xem các đồng đội thi đấu
17'
NGUY HIỂM. Văn Toàn thoát xuống, vượt qua 3 hậu vệ đối phương và rất nỗ lực dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Kamiyama
13'
Thế trận đã trở nên cân bằng hơn khi Fukuoka bắt đầu tổ chức các đợt tấn công về phía phần sân của tuyển Việt Nam
9'
Trong những phút đầu trận, tuyển Việt Nam có phần chiếm ưu thế - Ảnh: Độc Lập
5'
NGUY HIỂM. Văn Quyết xâm nhập vùng cấm địa rồi căng ngang nhưng không đồng đội nào của anh đón được 
Phút thứ 1
Trận đấu bắt đầu. Fukuoka giao bóng trước
 
Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng rất háo hức được thi đấu trước khán giả miền Tây - Ảnh: Độc Lập 
 
Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu - Ảnh: Khả Hòa - Độc Lập
Công Phượng khởi động




 
Các khán đài của sân Cần Thơ đã không còn chỗ trống - Ảnh: Khả Hòa - Độc Lập



 
Rất đông khán giả đã đến sân Cần Thơ để chuẩn bị chứng kiến trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Apvspa Fukuoka - Ảnh: Khả Hòa - Độc Lập







 

Đội hình ra sân:
Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh, Văn Toàn, Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Thành Lương, Công Phượng, Văn Quyết
Avispa Fukuoka: Kamiyama, Hamada, Mikado, Kanamori, Tameda, Sueyoshi, Kamekawa,  Tsutsumi, Tomiyasu, Kunimoto, Furube
Phát biểu trong buổi họp báo hôm qua, HLV Hữu Thắng nói: “Đã rất lâu lắm rồi đội tuyển quốc gia Việt Nam mới thi đấu ở Cần Thơ để phục vụ người hâm mộ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nên tôi cũng như các cầu thủ đều rất háo hức. Chắc chắn chúng tôi sẽ chơi một trận hay và cống hiến để phục vụ mọi người”.

tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam chờ Xuân Trường, Tuấn Anh
Xuân Trường sẽ khó được bố trí ở đội hình ra sân trận đấu giao hữu lượt về giữa tuyển Việt Nam gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 8.11, do anh chỉ về nước trước đó đúng một ngày.
Vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho biết trận đấu giao hữu này khá quan trọng, bởi đây là trận đấu cuối trong quá trình chuẩn bị để đội tuyển bước vào AFF Cup 2016. “Đây là trận thử nghiệm quan trọng để tuyển Việt Nam xác định bộ khung, nên chúng tôi rất cần đến yếu tố may mắn nhằm làm sao vừa chơi hay mà vẫn giữ lành lặn cho các tuyển thủ. Tôi không muốn cầu thủ nào chấn thương trong lúc này để tuyển Việt Nam đến Myanmar với đội hình mạnh nhất. Bởi thế, tôi nhấn mạnh sự may mắn vì nó thật sự quan trọng”.
Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Avispa Fukuoka Masami Ihara bày tỏ: “Tôi biết tuyển Việt Nam đang mạnh lên thời gian gần đây khi thắng Triều Tiên và Indonesia, trong đội hình có Công Vinh là chân sút đáng dè chừng, ngoài ra Tuấn Anh, Công Phượng đang thi đấu tại Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đem sang đây đội hình mạnh nhất của mình và sẽ chơi một trận cống hiến, hết sức mình để phục vụ người hâm mộ Việt Nam”.
100 em có hoàn cảnh không may ở Làng trẻ em SOS sẽ được ban tổ chức mời đến sân Cần Thơ chiều nay để xem trận đấu. Trước đó các cầu thủ CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) đã có buổi giao lưu 60 phút với đội U.13 và U.15 Cần Thơ, nhằm hưởng ứng chương trình phát triển bóng đá vì cộng đồng của VFF và Sport For Tomorrow.

Công Phượng, Văn Toàn mong khán giả ken đầy
Trở lại Cần Thơ, cảm giác của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn và Xuân Trường thật bồi hồi. Hai năm trước, khi vừa nổi lên trong đội hình U.19 HAGL, “những đứa trẻ của bầu Đức” đã chinh phục khán giả Tây Đô khi giành chức vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên. Công Phượng nhớ lại: “Cảm giác của chúng tôi khi đó thật khó tả. Chưa bao giờ thi đấu chung kết trong một biển người gần 6 vạn người ầm ầm suốt trận như thế. Giải U.21 quốc tế khi đó quá hay và luôn là kỷ niệm khó quên”. Còn Văn Toàn nói: “Lòng tôi cảm thấy bồi hồi như ngày nào khi bước vào sân Cần Thơ ken đầy người hồi năm 2014. Tôi mong chiều nay người xem được một phần lớn như vậy đã là sự khích lệ tinh thần chúng tôi vô cùng lớn”. (Dương Thu)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.