Tuyển thủ U.19 phải biết giữ mình tránh hủy hoại tương lai

26/04/2023 08:43 GMT+7

Liên tiếp 2 ngày 2 tuyển thủ từng được gọi vào đội tuyển U.19 và U.20 Việt Nam là Mai Quốc Tú và Nguyễn Đăng Dương đều bị thẻ đỏ vì những hành vi phản cảm, không nên có ở sân chơi U.19 quốc gia.

Mai Quốc Tú là thành viên đội tuyển U.20 Việt Nam được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập tham dự VCK giải U.20 châu Á vừa rồi. Cầu thủ của Đà Nẵng là một gương mặt đa năng có thể đá tiền vệ phòng ngự hoặc hậu vệ rất triển vọng hệt như tuyển thủ U.23 Lương Duy Cương. Anh cũng từng được xem là tài năng mới của bóng đá U.19 Đà Nẵng bên cạnh Nguyễn Thanh Hùng, Trần Nhật Đông hay đội trưởng Hồ Văn Bình.

Trong trận gặp chủ nhà Tây Ninh ở lượt đấu thứ 2 VCK giải U.19 quốc gia chiều 24.4, Mai Quốc Tú đã cùng với đồng đội thi đấu lăn xả để bảo vệ khung thành đội nhà trước làn sóng tấn công dữ dội của đối thủ. Phút 75 sau khi cắt được bóng ở sát biên dọc khán đài A ngay trước khu kỹ thuật của đội Đà Nẵng, Mai Quốc Tú bị Trần Minh Hy của Tây Ninh lao vào với động tác xoạc bóng gây nguy hiểm. Lập tức Tú theo phản xạ rút chân để tránh, nhưng động tác tiếp theo của anh thì lại quá dở khi lại trả đũa bằng một phản ứng xấu xí là dùng chân đạp vào đầu của Minh Hy khiến cầu thủ này phải nhập viện cấp cứu và khâu lại vùng đầu.

Tuyển thủ U.19 phải biết giữ mình tránh hủy hoại tương lai - Ảnh 1.


Trọng tài Nguyễn Hồng Quốc rút thẻ đỏ cho Mai Quốc Tú

Khả Hòa

Hành động khó coi này diễn ra trước mắt hàng ngàn người hâm mộ đã tạo nên làn sóng phẫn nộ. Khán giả bên cạnh việc chỉ trích thái độ thiếu fair play này của tuyển thủ U.20 đã bày tỏ sự không hài lòng với cách giáo dục đạo đức và văn hóa thi đấu cho cầu thủ của BHL đội bóng. Vẫn biết trong bóng đá những va chạm dẫn đến nổi nóng thiếu kiềm chế của cầu thủ là khó tránh khỏi, nhưng bản thân Mai Quốc Tú nên hiểu rằng mình từng khoác trên mình chiếc áo tuyển U.20 quốc gia thì cần biết giữ mình và phải hết sức tỉnh táo không thể có những hành động thiếu nông nổi như vậy. Mức án mà ban kỷ luật cấm thi đấu 5 trận với Mai Quốc Tú là kịp thời và cần thiết, nhưng hơn hết chính là bản án mà cầu thủ trẻ Đà Nẵng đã đánh mất chính mình trong mắt người hâm mộ cả nước, vì điều đó có thể sẽ hủy hoại đến tương lai sau này.

Tuyển thủ U.19 phải biết giữ mình tránh hủy hoại tương lai - Ảnh 2.

Mai Quốc Tú (20) được trọng tài Nguyễn Hồng Quốc và Lê Văn Tâm can ngăn, xử lý sau pha đạp vào người cầu thủ Tây Ninh

Khả Hòa

Trường hợp của Nguyễn Đăng Dương của đội Viettel trong trận hòa HAGL chiều 25.4, ở phút 58, anh đã bị thẻ vàng sau một hành vi va chạm. Bị thẻ như vậy cầu thủ từng được HLV Đinh Thế Nam gọi vào đội tuyển U.20 Việt Nam tham dự giải U.19 quốc tế ở Bình Dương năm 2022 cũng cần phải biết kiềm chế, tránh căng thẳng quá mức. Nhưng Đăng Dương lại thi đấu trong điều kiện nóng nảy, tiếp tục có vài xung đột khiêu khích trên sân. Bên ngoài sân BHL lẽ ra phải nhắc nhở anh ổn định tâm lý hơn thì cách những người thầy không làm cho "cái đầu" của cầu thủ này hạ hỏa. Bằng chứng là phút 86 từ một tình huống đang lợi thế tấn công từ tình huống đá phạt, Đăng Dương lao vào tranh chấp và tát vào mặt đối thủ. Trọng tài Ngô Đắc Tiến đứng rất gần tình huống đó lập tức rút thẻ vàng thứ 2 khiến cầu thủ này phải rời sân.

Rõ ràng thái độ thi đấu trong trạng thái tự mình bị ức chế như vậy, rồi dẫn đến những hành vi tiếp nối nhau không đẹp của các cầu thủ là không hay, rất cần phải chấn chỉnh kịp thời.


Tuyển thủ U.19 phải biết giữ mình tránh hủy hoại tương lai - Ảnh 3.

Nguyễn Đăng Dương bật cao đánh đầu trong trận gặp HAGL


Khả Hòa


Tuyển thủ U.19 phải biết giữ mình tránh hủy hoại tương lai - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.