Tuyển Thái Lan căng đầu tìm “sát thủ” thực thụ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/04/2019 16:40 GMT+7

King’s Cup 2019 được xem là giải đấu để HLV Sirisak Yodyardthai cải thiện khả năng ghi bàn cho tuyển Thái Lan nhưng nhà cầm quân này đang căng đầu tìm “sát thủ” thực thụ cho hàng tiền đạo “Voi chiến” nhằm hướng đến mục tiêu lấy lại ngôi số 1 của bóng đá Đông Nam Á.

Theo tờ Siam Sports, HLV Yodyardthai và các trợ lý đang thực sự căng thẳng tìm giải pháp cho phong độ phập phù của tuyển Thái Lan gần đây. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu được cho là “Voi chiến” chưa tìm được một trung phong đúng nghĩa chỉ chuyên làm nhiệm vụ ghi bàn. Mối lo này đang khiến HLV Yodyardthai đau đầu khi khách mời của King’s Cup 2109 (diễn ra từ ngày 5 - 8.6) đều là những đội bóng được đánh giá cao hơn là Curacao, Ấn Độ và tuyển Việt Nam (VN).
Adisak Kraisorn đang sa sút phong độ CHỤP MÀN HÌNH
Theo đó, chân sút số 1 của tuyển Thái Lan hiện nay là Adisak Kraisorn (người ghi 16 bàn trong 37 trận ra sân cho tuyển quốc gia) đang sa sút phong độ kể từ cú sốc sút hỏng phạt đền ở cuối trận lượt về bán kết AFF Cup 2018 khiến đội nhà bị loại trước Malaysia.
Tiền đạo 28 tuổi này đang tịt ngòi kể từ đầu năm đến nay ở các giải và phong độ tệ hại của anh cũng là một phần nguyên nhân khiến CLB Muangthong United trượt dài ở giai đoạn đầu Thai League mùa này.
Chấn thương và tuổi tác khiến chân sút Teerasil Dangda (phải) không còn duy trì phong độ cao nhất AFP
Vì vậy, trước thềm King’s Cup năm nay, BHL tuyển Thái Lan phải tỏa đi theo dõi “giò cẳng” của một số tiền đạo mới nổi, bất chấp HLV Yodyardthai vẫn còn đó những chân sút kỳ cựu như Teerasil Dangda và Surachat Saree. Tuy nhiên, Dangda và Saree lại không duy trì được khả năng ghi bàn đều đặn ở tuyển Thái Lan gần đây và cả hai vừa mới trải qua thời gian chữa trị chấn thương. Trong khi đó, theo báo giới Thái Lan, ở độ tuổi ngoài 30, Dangda và Saree không còn sự sung sức nếu được gọi trở lại tuyển quốc gia và cả hai dường như chỉ còn muốn tập trung thi đấu cho CLB.
Trước khả năng Dangda và Saree có thể rút khỏi King’s Cup 2019, HLV Yodyardthai buộc phải tìm những nhân tố mới để cải thiện khả năng ghi bàn của Thái Lan. Tuy nhiên, Picha Autra, Chananan Pombuppha hay Supachai Jaidet… vẫn chưa thể lấy được lòng tin của HLV Yodyardthai. Mới nhất, BHL Thái Lan đã theo dõi sát tiền đạo mới nổi của CLB Port FC là Arthit Boodjinda. Chân sút 24 tuổi cao 1m83 này dù đã ghi 3 bàn cho Port FC ở 8 vòng Thái League mùa giải này nhưng chỉ được đánh giá cao về khả năng ghi bàn bằng đầu.
Với sự phập phù của hàng tiền đạo, HLV Yodyardthai chỉ còn biết đặt niềm tin vào tiền vệ Chanathip Songkrasin, người đang chơi cho CLB Consadole Sapporo ở giải hàng đầu Nhật Bản. Tiền vệ được mệnh danh là “Messi Thái” đã có 3 pha lập công cho tuyển Thái Lan trong năm 2019. Thế nhưng, tài năng 25 tuổi này sẽ gặp khó nếu được xếp đá ở vị trí trung phong khi sở trường vẫn là vai trò đá hộ công.
Chanathip Songkrasin được xem là niềm kỳ vọng lớn nhất trên hàng công của tuyển Thái Lan CHỤP MÀN HÌNH
Thật vậy, khả năng ghi bàn của hàng tiền đạo đang là mối lo hàng đầu của HLV HLV Yodyardthai khi tuyển Thái Lan đang hướng đến nhiều mục tiêu lớn trong thời gian tới. Theo đó, ngoài quyết tâm đoạt cúp vô địch King’s Cup 2019, Thái Lan đang khát khao để lấy lại vị thế số 1 của bóng đá Đông Nam Á và đặc biệt là vượt qua vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh từ tháng 9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.