Tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2020: Luis Enrique quá rành tiểu xảo kiểu Ý

05/07/2021 10:56 GMT+7

Hình ảnh gương mặt và chiếc áo thi đấu màu trắng đầy máu của Luis Enrique lại có dịp xuất hiện tràn ngập trên mặt báo trong những ngày qua. Đội tuyển Tây Ban Nha do Enrique dẫn dắt sẽ gặp Ý ở vòng bán kết EURO 2020 . Và ngay lập tức, báo giới thi nhau nhắc lại kỷ niệm buồn của Enrique, cách đây đã 27 năm, với Azzurri.

Đấy là World Cup 1994 – cái thời buổi mà Tây Ban Nha mãi mãi chỉ được xem là đội trung bình khá, khi nào cũng có mặt nhưng chẳng bao giờ “đủ tuổi” để vào bán kết. Luis Enrique chơi trong đội Tây Ban Nha ấy và gặp Ý tại vòng tứ kết. Ông bị hậu vệ Mauro Tassotti giật cùi chỏ đến vỡ mũi, ngay trong khu cấm địa của Ý. Nhiều người cho rằng trọng tài quá “nhát” để có thể chỉ tay vào chấm phạt đền, ngay trước mắt các tifosi. Tất nhiên World Cup 1994 chưa hề có VAR. Cuối cùng, Ý thắng Tây Ban Nha 2-1. Nhưng FIFA xem lại sự việc qua băng ghi hình, xác nhận Tassotti phạm lỗi một cách hung bạo, và treo giò cầu thủ này đến 8 trận – kỷ lục thời ấy.
Luis Enrique không bao giờ gặp lại đội tuyển Ý trong đời cầu thủ. Nhưng, cách đây khoảng chục năm, ông dẫn dắt AS Roma trong tư cách HLV trưởng và tái ngộ Tassotti, khi ấy là trợ lý HLV AC Milan, ở giải Serie A. Họ đã bắt tay nhau một cách lịch lãm. Enrique nói: “Mọi chuyện đã trôi qua 17 năm (khi ấy) rồi. Quên đi là vừa”. Tassotti cũng là HLV phó của đội tuyển Ukraine tại EURO này. Họ không gặp nhau. Nhưng Tây Ban Nha của Enrique đã gặp Ukraine của Tassotti cách đây không lâu, tại giải Nations League.

Tại World Cup 1994, Enrique bị Mauro Tassotti giật cùi chỏ đến vỡ mũi

AFP

Điều quan trọng không phải là cái hình ảnh “vỡ mũi” thật ám ảnh kia. Luis Enrique bảo ông đã quên cái kỷ niệm buồn với Tassotti. Nhưng về nghề nghiệp, làm sao Enrique quên được cái đặc điểm riêng quá đặc trưng của Calcio! Gọi đấy là tiểu xảo, mánh khóe, là sự khôn ngoan kiểu đường phố, hay là truyền thống đã trải dài qua bao thập kỷ của tinh thần Catenaccio – tùy ý mỗi người. Nhưng đấy là chi tiết mãi mãi gắn liền với Calcio. Dù là Azzurri có vẻ tươi mới như đoàn quân bất bại mà HLV Roberto Mancini đang dẫn dắt tại EURO 2020, hay là đoàn quân gan góc, dữ tợn như gương mặt Gennaro Gattuso trong lần gần đây nhất Azzurri vô địch World Cup, các cầu thủ Ý đều có khả năng triển khai “tuyệt chiêu” đáng sợ nhất của họ, bất cứ lúc nào cần thiết. Cứ hỏi Zinedine Zidane, khắc biết!
Đây là lúc tranh vé để đá chung kết EURO, Enrique càng có lý do để phải dè chừng Catenaccio. Ông đã từng chạm trán, cái “nghệ thuật đáng ghét” ấy, thậm chí từng lãnh đủ hậu quả. Ông cũng đã có kinh nghiệm cầm quân ở Calcio – để rồi sau đó được rước vào ghế HLV trưởng Barcelona và có cú “ăn ba” danh giá trong sự nghiệp huấn luyện. Ông sẽ biết cách truyền đạt sao cho các cầu thủ Tây Ban Nha đối phó thành công với Italia trong cặp bán kết cân tài cân sức? Catenaccio không chỉ là một lối chơi. Đấy là cả một tinh thần cua bóng đá Italia, mà trong đó người ta sẵn sàng làm đủ mọi cách hay ho cũng như ác nghiệt nhất chỉ để hướng đến mục đích không thua.

Enrique tái ngộ Tassotti (phải) tại Serie A

AFP

Tây Ban Nha vs Ý vốn đã là một cặp đấu hấp dẫn, đáng chờ xem vì sự tương phản trong cách chơi đôi bên. Với Tây Ban Nha, đấy là quan điểm giữ và chuyền bóng đến mức lì lợm, thậm chí chuyền bóng cả vào… lưới nhà (mà vẫn quyết chơi như thế). Cứ như họ chỉ chơi thứ bóng đá của mình như một bản năng mà chẳng quan tâm nó sẽ dẫn đến điều gì! Ý thì lại bất ngờ tấn công, đá đẹp, tại giải năm nay. Không chỉ thắng Bỉ - vốn là đội mạnh được truyền thông tâng bốc đến tận mây xanh, Ý còn chế ngự đối thủ ấy cả bằng lối chơi thuyết phục nữa. Hãy xem: Luis Enrique có phục thù nổi Azzurri?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.