Tuyển nữ Việt Nam trải qua khoảnh khắc gian truân nhất tại Ấn Độ như thế nào?

09/02/2022 18:13 GMT+7

Ông Hoàng Tùng, đại diện Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ), vừa có những chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất của tuyển nữ Việt Nam khi thi đấu tại Asian Cup 2022.

Từ những ngày đầu tiên có mặt tại Ấn Độ, hành trình tham dự Asian Cup nữ của đội tuyển nữ Việt Nam luôn có sự đồng hành của gia đình ông Hoàng Tùng, đại diện Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai và một số kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Ấn Độ. Đặc biệt, có người sống tại New Delhi cũng bay sang tận Mumbai để kịp thời hỗ trợ toàn đội.

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng (ngoài cùng bên trái) và HLV Mai Đức Chung (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Hoàng Tùng, đại diện Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai

VFF

Là một trong số 10 thành viên đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại Ấn Độ từ ngày 16.1, trưởng đoàn Trương Hải Tùng chia sẻ: “Khi sang Ấn Độ với quân số chưa đủ, mọi sự lo lắng đang hướng về Tây Ban Nha, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã được Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai quan tâm, cập nhật tình hình và đón tiếp rất chu đáo từ lúc nhập cảnh ở sân bay. Một trong những khó khăn tiếp theo của toàn đội ở Ấn Độ là đồ ăn không hợp khẩu vị, đặc biệt các cầu thủ rất cần được chăm sóc sau khi khỏi Covid-19 để có thể hồi phục thể lực càng nhanh càng tốt khi giải đấu chuẩn bị diễn ra.

Bên cạnh sự cố gắng của các bác sĩ và cán bộ đội khi làm việc cùng các khách sạn nơi đội lưu trú để chuẩn bị các bữa ăn phù hợp nhất cho các cầu thủ, đội cũng liên tục được tiếp tế thực phẩm, hoa quả do gia đình ông Hoàng Tùng, đại diện Lãnh sự quán Việt Nam, gửi vào. Trong các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam trên sân D.Y.Patil Navi Mumbai cũng luôn có đại diện Lãnh sự quán Việt Nam là những cổ động viên Việt Nam duy nhất mặc áo đỏ ngồi trên khán đài cổ vũ, giúp các cầu thủ thi đấu thêm tự tin và hưng phấn, qua đó giành thành tích ấn tượng như mọi người đã thấy”.

Ông Hoàng Tùng là người trực tiếp ra sân bay liên tục trong một tuần để đón các đoàn của đội tuyển nữ Việt Nam sang Ấn Độ thi đấu những ngày đầu tiên

Ông Hoàng Tùng cũng chia sẻ: “Khi đón các cháu tại sân bay Mumbai, được biết thông tin hơn một nửa đội hình bị Covid-19, thiếu nhân lực, thể lực bị ảnh hưởng trầm trọng, tôi đã rất trăn trở và lo lắng cho toàn đội. Tôi vẫn nhớ thời điểm ra sân bay đi đón đội tuyển nữ Việt Nam 5 lần trong 1 tuần, mỗi lần chỉ vài cầu thủ, thậm chí biết tin có cầu thủ đã sang đến Ấn Độ bị dương tính với Covid-19 trở lại. Lúc đó, không chỉ bản thân tôi mà có lẽ rất nhiều người đã không dám tin các cô gái của chúng lại chính thức có tấm vé đi World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Đội tuyển nữ Việt Nam

VFF

Nhưng ngay sau trận đầu ra quân gặp đội Hàn Quốc, dù thể lực chắc chắn còn thiếu, các cháu đã thi đấu rất kiên cường với tinh thần của những người lính, của con cháu Hai Bà Trưng, cháu của Bác Hồ “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Thật cảm động và tự hào cùng cả đội hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Các bạn Ấn Độ cũng đã gặp và chúc mừng như thể chúng ta vô địch vậy.

Toàn bộ 24 phút HLV Mai Đức Chung trải lòng sau khi giúp Việt Nam vào World Cup

Mặc dù tình hình dịch bệnh tại Mumbai vẫn phức tạp nhưng các chị em người Việt tại đây vẫn nhiệt tình ra sân cổ vũ và ủng hộ đội bóng hết mình. Về phía lãnh sự quán, chúng tôi coi việc hỗ trợ đoàn là nhiệm vụ chính trị, và đặc biệt cảm kích trước quyết tâm và nghị lực kiên cường của các cháu, lãnh sự quán mặc dù nhân lực mỏng nhưng luôn hết mình muốn đóng góp phần nhỏ để giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.