Tuyển nữ Việt Nam không còn cảnh đi biển “mồ côi một mình“

09/12/2019 09:24 GMT+7

Thật tuyệt vời "Các cô gái vàng Bóng đá Việt Nam ! ", từ nay các nữ học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ không còn cảnh "...đi biển mồ côi một mình" nhờ sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả hâm mộ VN trong trận chung kết SEA Games 30 trước nữ Thái Lan.

Hơn 3.000 khán giả đến sân Rizal Memorial xem trận tuyển nữ Việt Nam (VN) thắng Thái Lan và hàng chục triệu người xem truyền hình trực tiếp trận đấu này vào khung giờ vàng đẹp của tivi vào tối qua đã thổi bùng lên ngọn lửa người hâm mộ yêu chuộng tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games năm nay ngày càng nhiều.

Ai nấy đều phấn khởi, hài lòng khi chứng kiến sự lăn xả, quyết liệt của các cô gái VN trên mặt có nhân tạo vốn không dễ kiểm soát bóng và khi chùi bóng thì lập tức dễ dính chấn thương. Trước đó 2 đầu gối của Trọng Hoàng ở U.22 VN rướm máu do nhiều lần té ngã trên mặt sân khó chịu này, tối qua ai cũng xót khi thấy một bên đùi sau của Chương Thị Kiều thấm đỏ do máu tuôn nhiều khi cô cản phá pha đi bóng của tiền đạo Thái Lan.

Chương Thị Kiều bị chấn thương máu ra đùi sau

CTV

 
Nhưng bù vào sự đau đớn đó, các cô gái VN đã cắn răng chiến đấu suốt 120 phút vì họ nhìn thấy một rừng cổ động viên trên sân cũng như sự dõi theo của hàng triệu người với từng pha bóng mà họ thể hiện. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã nhận được sự tiếp lửa ngoạn mục này chằng bù với câu ông từng than thở "Chúng tôi đã quá quen rồi khi trên sân nhiều khi chỉ có đúng 1 khán giả cổ vũ. Chúng tôi chỉ biết thi đấu, thi đấu và thi dấu. Nhiều khi cũng tủi thân lắm nhưng bóng đá nữ là vậy luôn chỉ là "được chăng hay chớ". Tối qua nụ cười của ông Chung liên tục xuất hiện " Thực sự chúng tôi rất hạnh phúc vì lần này cả đội rất vui khi khán giả đã dành cho đội tuyển nữ sự quan tâm nhiều hơn".

Đối thủ to cao nhưng Tuyết Dung vẫn thể hiện sự tinh quái, lì lợm

Độc Lập

 
Đúng là sức hút của tuyển bóng đá nữ VN đã mạnh hơn rất nhiều vì ngày nay xem các cô gái chúng ta thi đấu thấy rõ họ đã cải thiện thể lực, phối hợp đồng đội và kỹ chiến thuật tốt với tốc độ cao. Rất nhiều những tình huống quyết liệt từ chuyền bóng đến cú sút về cầu môn đối phương đều khá chính xác, hơn hẳn những thế hệ cầu thủ trước đây. Những Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn, Phạm Hải Yến... là nhân tố quan trọng góp công lớn vào những chiến thắng của đội tuyển ở giải đấu năm nay. Đặc biệt thủ môn Kim Thanh bắt bóng rất gọn gàng, ra vào hợp lý và nhất là tinh thần thi đấu bất khuất, phòng ngự chắc chắn. Có thể ông Mai Đức Chung đã noi gương và học hỏi cách huấn luyện của HLV Park Hang-seo trong và ngoài sân cỏ một cách chuẩn mực. 

Hoan hô đội tuyển nữ VN!  Họ đã bảo vệ thành công chức Vô địch SEA Games với lối đá hấp dẫn, thuyết phục hơn các lần trước. Hy vọng nhiều thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá nữ VN được đào tạo và phát triển tốt hơn nữa để vĩnh viễn đừng bị cảnh..."mồ côi" so với bóng đá nam VN.

Chiến thắng làm nức lòng ngươi hâm mộ của các cô gái vàng

Độc Lập

Trận thắng vẻ vang vừa qua sẽ là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ U.22 VN thi đấu tưng bừng, hừng hực khí thế để quyết tâm đoạt tấm HCV suốt 60 năm chưa có được. Còn về cơ hội chỉ cần U.22 VN có một hay nhiều khoảnh khắc loé sáng như "người hùng" Hải Yến xuất thần hoá thân thành "cánh chim biển"  ở đội nữ thì chiếc HCV danh giá trong khu vực sẽ về lại cho đất nước VN sau 60 năm chờ đợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.