Tuyên án tử hình nam thanh niên sát hại người phụ nữ sau khi quan hệ tình dục

30/09/2022 14:36 GMT+7

Sau khi được massage và quan hệ tình dục , Vinh đòi nợ nhưng không được nên ra tay sát hại nữ nạn nhân.

Sáng 30.9, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Phùng Văn Vinh (28 tuổi, quê Tuyên Quang; tạm trú P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt đối với Vinh là tử hình.

Bị cáo Phùng Văn Vinh tại tòa

kiến trần

Theo cáo buộc, năm 2021, qua nhóm massage trên mạng xã hội, Vinh quen biết chị D.T.H (35 tuổi, quê TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) làm nghề massage. Thời gian này, Vinh thường xuyên đặt lịch, đến phòng trọ của chị H. tại chung cư mini trên phố Quan Hoa (Q.Cầu Giấy) để massage và quan hệ tình dục với chị H.

Sau đó, Vinh thỏa thuận sẽ giới thiệu khách đến massage và quan hệ tình dục với chị H. với mức giá 1 triệu đồng/khách và chị H. phải trả cho Vinh công môi giới 500.000 đồng/khách.

Từ tháng 10.2021 đến tháng 3.2022, Vinh đã giới thiệu nhiều khách cho chị H., với 77,5 triệu đồng phí môi giới. Tuy nhiên, chị H. mới trả được Vinh 17,5 triệu đồng, còn 60 triệu đồng chị H. khất nợ. Sau đó, chị H. tiếp tục vay Vinh 15 triệu đồng để trả nợ cá nhân.

Ngày 12.4, Vinh gọi điện cho chị H. đặt lịch đến massage và đòi tiền, sau đó bắt taxi đến phòng trọ của chị H.

Sau khi massage và quan hệ tình dục xong, Vinh nằm ôm chị H. trên giường và hỏi bao giờ trả nợ. Do khó khăn, chị H. trả Vinh 6 triệu đồng và xin được trả dần số tiền còn lại nhưng Vinh không đồng ý.

Bực tức vì không đòi được tiền, Vinh vật chị H. ngã xuống sàn nhà rồi dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Thấy chị H. kêu cứu, Vinh tiếp tục đâm nạn nhân đến chết.

Gây án xong, Vinh đẩy thi thể nạn nhân vào gầm giường, lau sàn nhà, đi tắm rồi lấy 3 chiếc điện thoại, 4 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân của chị H. rồi khóa cửa phòng, bỏ trốn vào TP.HCM.

Sau nhiều ngày không liên hệ được với nạn nhân, ngày 15.4, gia đình đã báo Công an Q.Cầu Giấy kiểm tra và phát hiện thi thể chị H. tại phòng trọ.

Tại tòa, Vinh khai bản thân sinh ra từ vùng quê nghèo, luôn nỗ lực vì tương lai nhưng “vì một phút ma xui quỷ khiến” đã không làm chủ được mình, gây ra vụ án mạng. Vinh xin lỗi gia đình nạn nhân và mong tòa cho hưởng khoan hồng để được về chăm sóc bố mẹ già.

Theo HĐXX, hành vi của Vinh có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Bị cáo đã quyết thực hiện hành vi đến cùng, khi bị hại đã kêu xin nhưng vẫn tiếp tục ra tay.

Dù bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải nhưng hành vi này thể hiện sự tàn nhẫn, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. HĐXX xét thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo, nên phải áp dụng hình phạt cao nhất để răn đe cho toàn xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.