Tưởng súng là kẹo

25/11/2014 13:06 GMT+7

(TNO) Một cậu bé 3 tuổi ở Nam Phi vừa được nhà chức trách xác định là chết vì tự bắn vào mình sau khi không tìm thấy kẹo mà cha mua về.

Syavuya Mthi 3 tuổi đã dùng súng của cha tự bắn vào mình vì không tìm thấy những viên kẹo. Theo Daily Sun, Syavuya mở tủ quần áo trong phòng của cha để tìm kẹo, nhưng không thấy mà chỉ thấy một khẩu súng, thế là cậu bé đặt nòng súng vào miệng và bóp cò.

Cha của cậu bé, Vuyani Mthi, 43 tuổi nói với cảnh sát rằng chắc do cậu bé tưởng đó là một khẩu súng đồ chơi.

Cái chết của con khiến Vuyani vô cùng đau đớn. Anh nói: “Tôi đã mất một đứa trẻ năng động và thông minh”. Vuyani cho biết tối thứ sáu tuần rồi anh mang bánh kẹo về nhà và cho con trai một ít, phần còn lại giấu đi.

Đến sáng 24.11, Vuyani đi ra ngoài mua sắm, và như chết đứng khi nhận được điện thoại của cảnh sát báo tin con trai anh đã chết.

Syavuya bóp cò trong khi mẹ bé đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. “Tôi rất đau khổ. Tôi đã không biết rằng kẹo mang về nhà lại gây hậu quả như vậy”, Vuyani nói.

C.Nhung

>> Anh hùng với khẩu súng… nhựa
>> Giả ông già Noel cướp cửa hàng nữ trang
>> Dùng chuối thay súng để cướp tại tiệm tạp hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.