Tương lai Ronaldo bấp bênh sau trận M.U bất phân thắng bại với Chelsea

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/11/2021 07:46 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo có thể phải sớm rời M.U khi ngồi dự bị trong trận hòa 1-1 trên sân Chelsea ở vòng 13 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (29.11, giờ VN).

Ronaldo tức giận xông vào đường hầm sau tiếng còi mãn cuộc khi HLV tạm quyền Michael Carrick cho ngồi dự bị trong trận đấu trên sân Stamford Brigde. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã phải vật lộn để tìm cơ hội trong hiệp 2 khi được tung vào sân.

Ronaldo bị HLV tạm quyền Michael Carrick cho ngồi dự bị trong trận đấu trên sân Stamford Brigde

afp

Theo báo giới Anh, những gì xảy ra trong trận đấu trên có thể cho thấy CR7 sẽ gặp khó ở Old Trafford khi HLV sắp tới của M.U, Ralf Rangnick, từng tuyên bố rằng Ronaldo đã “quá già”. Rangnick, người đã sẵn sàng ký hợp đồng 6 tháng với tư cách là HLV tạm quyền, đòi hỏi sự di chuyển và tranh chấp mạnh mẽ từ các cầu thủ trong đội hình của mình.

Huyền thoại của M.U, Gary Neville cho rằng nhà cầm quân người Đức đã có ảnh hưởng đến đội hình trong trận hòa tại Stamford Bridge. Carrick đã lựa chọn 3 tiền vệ phòng ngự - Fred, Scott McTominay và Nemanja Matic. “Rất nhiều người ủng hộ Carrick vì đã loại Ronaldo và chọn MDF (Fred, Scott McTominay và Nemanja Matic). Tôi có cảm giác rằng HLV sắp tới đã chọn đội đó. Sau khi xem, tôi đã bị thuyết phục về ảnh hưởng đối với đội và phong cách của ông ấy", Neville nhận xét.

Ronaldo có thể "đóng vai phụ" nếu Rangnick dẫn dắt M.U

afp

Carrick sau đó đã bác bỏ việc có sự ảnh hưởng của Rangnick. Trong khi đó, cựu đội trưởng M.U, Roy Keane đã lại bảo vệ Ronaldo khi cho rằng tiền đạo kỳ cựu này - người đã ghi 10 bàn cho M.U cho đến thời điểm này ở mùa giải này - lẽ ra phải có tên trong đội hình xuất phát. “Đây là một trận đấu lớn đối với M.U. Nếu bạn tình cờ gặp Ronaldo trong bãi đỗ xe, bạn sẽ thấy một chàng trai đã giành được mọi thứ và anh ấy trở lại để giúp CLB…”, Keane nói.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã không ít lần tỏ thái độ không hài lòng vào cuối trận đấu. Ronaldo cũng xông vào đường hầm ở Old Trafford sau khi ngồi dự bị trong trận hòa 1-1 với Everton hồi tháng 10. Nhưng sau đó tiền đạo này cho biết: “Vẫn còn một con đường dài phía trước và không gì là không thể khi bạn chơi cho M.U. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình cho đến cùng”.

M.U (trái) và Chelsea chia điểm

afp

Ở cuộc đối đầu với Chelsea, Jadon Sancho đưa M.U vượt lên dẫn trước, sau đó Jorginho san bằng cách biệt trên chấm 11 m sau khi Aaron Wan-Bissaka phạm lỗi với Thiago Silva. Với trận hoà này, Chelsea (30 điểm) dù vẫn đứng đầu nhưng bị Man City rút ngắn khoảng cách còn 1 điểm, còn M.U (18 điểm) đứng thứ 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.