Tượng của Ibrahimovic bị… “cưa” mũi

26/12/2019 20:07 GMT+7

Những kẻ phá hoại đã một lần nữa làm hỏng một bức tượng tôn vinh tiền đạo ngôi sao Zlatan Ibrahimovic khi chiếc mũi bị cưa và đánh cắp ở thành phố Malmo (Thụy Điển).

Đây là vụ mới nhất trong một loạt các hành động phá hoại nhắm vào bức tượng đồng cao 3 mét được đặt bên ngoài sân vận động của CLB Malmo FF, đội bóng mà Ibrahimovic khởi đầu sự nghiệp.

Bức tượng của Ibrahimovic bị "cưa" mũi

CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo giới địa phương, kể từ khi được khánh thành hồi tháng tháng 10 đến nay, bức tượng của Ibrahimovic trở thành mục tiêu “trút giận” của người hâm mộ Malmo để phản ứng với khoản đầu tư gần đây của tiền đạo 38 tuổi để mua cổ phần của đội bóng đối thủ là Hammarby.
Hồi tháng 11, bức tượng đã bị phá hủy, cũng như bị treo thiết bị nhà vệ sinh trên cánh tay, đầu và thậm chí bị đốt. Trong tháng này trước đó, bức tượng của Ibrahimovic bị sơn bạc và một bàn chân bị cưa… Điều này đã khiến cựu tiền đạo nổi tiếng của Barcelona và Manchester United “méo mặt” than phiền về bức tượng “tội nghiệp” của mình, trái với khi anh hân hoan và hãnh diện trong ngày ra mắt.

Dù đã 38 tuổi những Ibra vẫn có hiệu suất ghi bàn cực tốt

AFP

Hiện tại, sau khi rời CLB CLB LA Galaxy (Mỹ), Ibra đang là mục tiêu theo đuổi của các đội bóng cũ là AC Milan lẫn Manchester United, bên cạnh đề nghị của Bologna (đội cũng đang chơi ở Serie A).
Mặc dù ở tuổi 38 nhưng chân sút huyền thoại của tuyển Thụy Điển vẫn duy trì khả năng ghi bàn cực tốt trong màu áo LA Galaxy với 52 lần lập công trong 56 trận, trong đó vẫn không thiếu những siêu phẩm khiến người xem kinh ngạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.