Tưng bừng lễ hội Katê của đồng bào Chăm

09/10/2018 15:36 GMT+7

Hàng ngàn du khách và người dân địa phường đã đến tham dự lễ hội Katê năm 2018 truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tại tháp Pô Klong Garai, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Sáng 9.10 (nhằm ngày 1.7 Chăm lịch), tại tháp Pô Klong Garai ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã đến tham dự lễ hội Katê năm 2018 truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn.
Tháp Pô Klong Garai, nơi diễn ra lễ hội Katê Ảnh: CTV
Lễ rước y trang lên tháp Pô Klong Garai Ảnh: Thiện Nhân
Đây là lễ hội quan trọng nhất của đồng bào Chăm được tổ chức mỗi năm một lần, để tưởng nhớ các vị thần linh và dâng lễ vật cúng ông bà tổ tiên với lòng thành kính cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Nghi thức mở đầu của lễ hội là lễ rước y trang nữ thần Ponagar (còn gọi thần mẹ xứ sở dạy đồng bào Chăm trồng lúa, dệt vải) từ nhà người con út của nữ thần (xã Phước Hà, H.Thuận Nam) về đền Pô Nư Kành (xã Phước Hữu, H.Ninh Phước) để thờ cúng; ngày thứ hai lễ hội là rước y trang lên tháp Pô Klong Garai và các vị chức sắc Chăm làm nghi lễ tắm cho thần và dâng lễ vật cúng thần.
Người dân dâng lễ vật cúng thần Ảnh: Thiện Nhân
Trong những ngày diễn ra lễ hội, tại các làng, thôn người Chăm sinh sống nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng kèn Saranai, tiếng trống Ginăng báo hiệu mùa Katê lại đến. Những thiếu nữ Chăm với trang phục truyền thống biểu diễn điệu múa quạt làm say đắm du khách khi đến tham dự lễ hội.
Năm 2017, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Phụ nữ Chăm trong trang phục áo dài truyền thống múa mừng lễ hội Katê Ảnh: Thiện Nhân
* Cũng trong sáng nay, tại tháp Poshanư (phường Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận) đã diễn ra lễ hội Katê với các nghi lễ rước trang phục nữ thần Ponagar, sau đó là lễ mở cửa tháp và tắm bệ thờ Linga - Yoni; nghi lễ cầu an; thi tay nghề truyền thống giữa các làng Chăm ở huyện Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Tân.
Năm 2005, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Thuận đã nghiên cứu và cho tái phục dựng lễ hội Katê dưới tháp cổ Poshanư để phục vụ phát triển du lịch. Lễ hội này được đông đảo bà con người Chăm ủng hộ. Hằng năm thu hút hàng nghìn lượt khách ở Mũi Né đến tham quan.
Điệu múa quạt truyền thống được các cô gái Chăm thực hiện kéo dài từ đầu đến cuối lễ hội ở Bình Thuận Ảnh: Quế Hà
Đi trước kiệu rước trang phục nữ thần là các vị chức sắc của người Chăm theo đạo Bà La Môn Ảnh: Quế Hà
Các cô gái Chăm trong trang phục truyền thống tham gia lễ hội Ảnh: Quế Hà
Kèn Saranai, trống Ginăng tạo nên âm thanh rộn rã của lễ hội Katê Ảnh: Quế Hà
Hai thiếu nữ Chăm ở huyện Hàm Thuận Bắc được chọn dâng lễ vật cho nữ thần Ảnh: Quế Hà
Chuẩn bị đưa linh vật vào bên trong tháp Ảnh: Quế Hà
Các vị chức sắc trong đạo Bà La Môn của người Chăm ở Bình Thuận đều có mặt đông đủ tại nghi lễ rước y trang nữ thần Ponagar Ảnh: Quế Hà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.